Đọc TT&VH ngày 30/8: Wenger ra đi hay ở lại?

30/08/2011 06:29 GMT+7 | Báo giấy

(TT&VH Online) - Thể thao

* Wenger ra đi hay ở lại?
Khi camera bắt được khoảnh khắc cô độc của Arsene Wenger tại Old Trafford, đó là hình ảnh còn hơn cả sự đau đớn đối với mỗi trái tim Pháo thủ. Nếu như nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau, thì điều gì có thể diễn tả được sự trống rỗng? (Xem trang 11)


* Kaka đang hồi sinh: Ở La Romareda, không khó để chỉ ra một cái tên trong đội hình Real Madrid đã tạo ra được những ấn tượng tốt đẹp. Nhưng có lẽ, nhân vật để lại trong lòng Madridista nhiều cảm xúc nhất sau khi trận đấu kết thúc vẫn là Kaka, dù tiền vệ người Brazil chỉ có mặt trên sân có 13 phút. (Xem trang 8).

* Tháo chạy khỏi Bến Lức: Dù ĐT.LA chỉ tập hợp đa phần những cầu thủ (nội) loại 2 bên cạnh một số ngôi sao ngoại thì nó vẫn báo hiệu một cuộc “di cư” lớn nhất từ trước đến nay, sau khi đội bóng phải xuống chơi hạng Nhất. (Xem trang 4)

Văn hóa - Xã hội

* Những hành động kịp thời “Vì tình yêu Hà Nội”. Năm nay, giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội tiếp tục trao cho các các hoạt động, việc làm hoặc những đề xuất góp phần bảo vệ, tôn vinh các giá trị của Hà Nội và được dư luận hưởng ứng, hoan nghênh. Danh sách các đề cử chính thức của giải thưởng năm nay đã được công bố trên trang 17.

* Sao Mai 2011 là cuộc thi của Nhạc viện? Trong số 9 thí sinh đi đến vòng đua cuối của Sao Mai 2011 có tới 6 sinh viên Học viện Âm nhạc VN. Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc vô hình trung trở thành cuộc thi của Nhạc viện (Xem trang 18).

* Tân Thủ tướng Nhật xuất thân dân nghèo. Có thể nói ông Noda là một chính khách đặc biệt bởi không xuất thân từ thành phần ưu tú hoặc gia đình chính trị lớn như nhiều người khác. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, bố đẻ chỉ là một người lính bình thường trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản (Xem trang 16)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm