(TT&VH Online) - THỂ THAO
* V-League với chung kết Champions League. Quan điểm của giới huấn luyện viên, cầu thủ và chuyên gia bóng đá Việt Nam về trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester United (xem trang 5).
* Huyền thoại La Masia. Hãy gọi La Masia là gia đình. Nơi đây, hàng trăm ngôi sao đã sản sinh và nòng cốt của Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha trong thời gian gần đây cũng xuất phát từ La Masia (xem trang 8).
* Từ “Dream Team” của Johan Cruyff đến “Dream Team” của Pep Guardiola. Trên những nẻo đường hoài niệm. 19 năm sau danh hiệu đầu tiên dưới thời Cruyff, Barca của Guardiola trở lại Wembley với tham vọng đăng quang thêm một lần nữa (xem trang 10-11).
* Góc kỹ thuật: M.U làm thế nào để đánh bại Barcelona? Alex Ferguson là một bậc thầy và hẳn lúc này không ít người đang tò mò tự hỏi ông sẽ làm gì để khống chế Barcelona ở trận chung kết Champions League tối mai (xem trang 13).
* Một lần đến Camp Nou. Câu chuyện của nhà báo Anh Ngọc về một lần anh đến thăm sân nhà của Barcelona (xem trang 14).
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* “Làm đĩ” vẫn đầy tính thời sự. Tác phẩm Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng đã được nhà biên kịch Chu Thơm phóng tác và đang trên sàn tập của Kịch Hồng Vân. “Đã gần một thế kỷ trôi qua, nhưng nếu quan sát cuộc sống xung quanh, với những lệch lạc chết người, chúng ta thấy vấn đề mà Vũ Trọng Phụng đưa ra vẫn rất thời sự” - đạo diễn Hồng Vân, tân đại biểu HĐND TP.HCM, tâm sự về lý do chị dàn dựng vở kịch này (xem trang 18).
* Phillip Noyce ra mắt tự truyện tiếng Việt. Trở lại Việt Nam lần này, đạo diễn của Người Mỹ trầm lặng Phillip Noyce sẽ cho ra mắt bản tiếng Việt cuốn tự truyện của ông với tựa đề Từ đường làng tới đại lộ Hollywood vào tối nay 27/5 (xem trang 18).
* Chủ tịch tỉnh lên phim. Theo đạo diễn Bùi Huy Thuần, qua 38 tập phim Chủ tịch tỉnh, khán giả truyền hình sẽ được tiếp cận chân thực cuộc đấu tranh quyết liệt chống tham nhũng ở một tỉnh miền Bắc những năm gần đây (xem trang 18).
* Chuyên trang “Phim Cuối tuần” vào thứ Sáu hàng tuần tiếp tục trở lại với các thông tin nóng nhất về các bộ phim chiếu rạp mới như Thám tử K (tựa gốc: Detective K: Secret of Virtuous Widow) - một “Sherlock Homes” tưng tửng kiểu Hàn Quốc; The Lost Bladesman (Quan Vân Trường). Và đặc biệt, sau LHP Cannes năm nay với giải thưởng danh giá dành cho phim Mỹ The tree of live (Cây đời), chúng ta hãy cùng xem lại Cành cọ vàng của năm ngoái dành cho bộ phim Thái Lan Uncle Boonmee can recall his past lives của Thái Lan để thấy sự thay đổi rất đáng kể của Cannes (xem trang 19).