Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 27/09/2011: Giấc mơ Munich

27/09/2011 06:12 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Thể thao

* Champions League: Bayern - Man City: Cầm bóng được không?
Điểm mạnh nhất của Man City hiện tại là khả năng kiểm soát bóng. Nhưng trước một Bayern cũng mạnh về khả năng cầm bóng, lại phải thi đấu trên sân khách, liệu Man City có còn là chính mình? (Xem trang 10...)


* Champions League: CSKA Moskva - Inter Milan: Không Wes & không cần Wes? Ngay ở trận đầu ra mắt, Ranieri đã chứng tỏ một lần nữa đẳng cấp “thợ hàn” của ông bằng việc đưa Inter trở lại con đường chiến thắng bất chấp chỉ có một đội hình nhiều thiếu hụt. Nhưng một cầu thủ Inter đang có lý do để lo ngại sau chiến thắng ấy: Wesley Sneijder. (Xem trang 6)

* Đi tìm ông trưởng giải. Bầu Kiên trong lúc say sưa góp ý cho bóng đá VN đã chỉ ra ngay người mình tín nhiệm làm trưởng giải: Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn. Cùng thời điểm bầu Kiên đề cử ông Viễn, tại gần Văn phòng LĐBĐ TP.HCM, ông Viễn đang ngồi với ông Dương Vũ Lâm và một vài nhân vật cộm cán. Khi được thông báo ông Kiên đề cử mình, ông Viễn chỉ cười trừ nhưng trên mặt thoáng hiện ra vẻ lo lắng.

Văn hóa

* Nhạc sĩ Hồng Đăng - Gặp “nạn” năm Mèo. Là người “nổi tiếng” giỏi tử vi, người nhạc sĩ của “Hoa sữa” biết mệnh hay gặp tai nạn năm Mèo, ông rất chú ý cẩn thận. Ngờ đâu, ông vẫn dính phải một tai nạn giao thông, phải đại phẫu ở tuổi 75, khi mang bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áp nhiều năm (Xem trang 19).

* Điện ảnh cũng thèm có... “bầu” Kiên. “Thực trạng điện ảnh không khác gì bóng đá nước nhà, có điều khác là bóng đá có “bầu” Kiên lên tiếng một cách thắng thắn. Đã đến lúc điện ảnh cũng phải nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra một liều thuốc hữu hiệu…” – đạo diễn Phạm Lộc lên tiếng trong bài viết gửi TT&VH (Xem trang 18).

* M.Jackson uống thuốc gây mê như… sữa. Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tái xuất gồm 50 buổi hòa nhạc ở London (Anh), Michael Jackson vô cùng mệt mỏi với những buổi tập ban ngày, song đêm đến anh lại càng khổ sở hơn bởi chứng mất ngủ dày vò. Để giúp ngủ được, Jackson đã sử dụng loại thuốc gây mê cực mạnh Propofol và anh thường gọi loại biệt dược này là “sữa” (Xem trang 16).

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm