Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 20/6: Vẫn đợi chờ "bom tấn"

20/06/2011 06:31 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

Vạn sự khởi đầu nan: Bình luận của TT&VH về trận thử nghiệm đầu tiên của tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Falko Goetz. Xem bài trang 2.

Blog bóng đá: Đừng buồn Sung tội nghiệp. Giữa tuần qua, anh Park Ji Sung, người mà dân ta âu yếm gọi là “Công viên các cây sung”, đã sang Việt Nam trong sự háo hức chờ đời của dân ta. Hơi mắc cỡ chút nhưng phải thừa nhận: cái tánh “thấy người sang bắt quàng làm họ” khiến tui thấy anh Park thiệt là gần gũi. Trận chung kết Champions League vừa qua tui chả thích đội nào, nhưng vẫn ủng hộ cho “Quỷ đỏ” M.U vì có anh “công viên” bên đó (Park trong tiếng Anh là “công viên” đó mà!). Kết thúc trận đấu, thấy mặt ảnh buồn so, tui cũng sầu lo. Bài viết của BLV Đình 8 trên trang 6.

Serie A-Ghế huấn luyện ở Inter: Hôm nay sẽ có Mihajlovic? Bất chấp Villas-Boas đã buông lời từ chối, chủ tịch Inter Massimo Moratti vẫn không bỏ cuộc, khi cử hai trợ lý Paolillo và Branca lập tức bay sang Porto. Nhưng rốt cục, những nỗ lực trong tuyệt vọng của Inter cũng không đem lại kết quả. Họ không thể chinh phục được “hậu duệ của Jose Mourinho”. Xem bài trang 6.

La Liga-Hôm nay, chốt vụ Alexis Sanchez? Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ là tân binh đầu tiên cập bến Camp Nou trong mùa Hè này. Thậm chí, các nguồn tin từ Italia, Chile và Tây Ban Nha còn đồng loạt khẳng định rằng cầu thủ người Chile này sẽ chính thức trở thành người của Barca ngay trong ngày hôm nay. Xem bài trang 8.

Bế tắc ở Real Madrid: Lưỡng đầu thọ địch. “Dục tốc bất đạt”. Muốn gấp rút hoàn tất những kế hoạch bổ sung và tăng cường đội ngũ hòng gia tăng thời gian chuẩn bị cho mùa giải then chốt trước mắt, Real Madrid lại có vẻ như đang sa lầy trong những vấn đề không thể xử lý ngày một ngày hai, cả về “ngoại giao” lẫn “nội trị”. Xem trang 9.

Premier League-Mùa hè của Chelsea: Giữa bộn bề công việc. Chelsea đang có một mùa Hè đầy bận rộn. Đội bóng áo xanh không chỉ đang xúc tiến những hợp đồng lớn, làm mới đội hình, họ còn xây dựng lại cấu trúc đội bóng bên ngoài sân cỏ, trong phòng ban huấn luyện, với việc bổ nhiệm một HLV mới, một GĐTT mới và đẩy nhanh thương vụ Modric. Xem bài trang 10-11.

Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

“Muối” của Thiệp và “muối ăn” của “đỉnh Olympia”. Một tranh cãi nho nhỏ đã xảy ra xung quanh kết quả của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia hôm qua, khi thí sinh giành chiến thắng (Ngọc Oanh) đã trả lời là “muối ăn” trước câu hỏi “Đây là gì”? với một gợi ý là “... của rừng (tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp)”. Một cuộc thi thiên về kiến thức như Đường lên đỉnh Olympia thì có lẽ tiểu tiết trên không phải là điều quá quan trọng. Nhưng chớ ai nghĩ rằng Nguyễn Huy Thiệp viết “Muối ăn của rừng”, kẻo sẽ sai một ly đi một dặm về tác phẩm văn học lừng danh này. Xem trang 18.

Trần Dần - Vượt nhiều “ngã tư”, đến sớm nửa thế kỷ. “Đời lắm ngã tư. Cẩn thận, không có nghĩa tính toán; chia ly, ngửi ngửi ngã tư cẩn trọng rồi hãy rẽ". Trần Dần đã vượt nhiều ngã tư, thành người tiên phong với các tác phẩm có hình thức thế kỷ 21, sớm hơn nửa thế kỷ so với thời ông viết. Xem trang 19.

Cơ chế của “sốc, sex”. Buổi giao lưu trực tuyến về chủ đề "Xin đừng 'Playboy hóa' báo chí!" sẽ diễn ra vào 9h ngày 21/6/2011 tại địa chỉ www.thethaovanhoa.vn. Với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, đạo diễn Lê Hoàng, nhà báo Phạm Thanh Hà, hy vọng cuộc giao lưu sẽ góp phần “giải mã” được cơn sốt “sốc, sex” trên mạng hiện nay Xem trang 17.       

Mời các bạn đón đọc.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm