Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 17/9: Đứng dậy nào, đại gia!

17/09/2011 05:59 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Thể thao

* Vòng 5 Premier League, Blackburn - Arsenal:
Sau những giông tố đầu mùa, Arsenal vẫn đang cố gắng lấy lại hình ảnh của một ông lớn xứ sương mù, và quan trọng hơn, là niềm tin từ những người hâm mộ. Chuyến làm khách đến Lancashire hôm nay sẽ là một cơ hội rõ rệt để họ hiện thực hóa quyết tâm ấy. (Xem trang 10-11).


* Vòng 4 Liga: Barcelona - Osasuna: Đi tìm vật tế thần. Không mấy khi một ai đó của Barca dưới thời Pep nói rằng họ đang giận dữ sau một trận đấu, nhưng Xavi đã nói thế sau trận hòa Milan. Và vì vậy, toàn quân lực của quân đoàn vô địch ấy sẽ dồn cả vào công cuộc đi tìm người trút giận. Osasuna thật không may khi phải chơi ngay ở Camp Nou trong bối cảnh này, lúc mà thủ lĩnh tinh thần Puyol đã trở lại và Messi cũng đang đói bàn thắng. (Xem trang 8).

* Vòng 3 Serie A, Inter Milan - Roma: Cơ hội cuối cùng. Mới cách đây chưa lâu, Inter - Roma còn là cuộc đại chiến có ảnh hưởng lớn đến danh hiệu Scudetto, nhưng hôm nay, tại sân Giuseppe Meazza, giữa họ chỉ còn là một trận đấu của nỗi sợ hãi. Thua một trận nữa, cơn khủng hoảng sẽ thêm nghiêm trọng đến mức khó mà chịu nổi với cả hai đội, và rất có thể, sẽ có một (thậm chí cả hai) nhà cầm quân phải ra đi ngay sau khi cuộc chơi kết thúc. (Xem trang 13).

* Luật công bằng tài chính cho V-League: Một điều chắc chắn là nếu áp dụng Luật công bằng tài chính (LCBTC) theo đúng các tiêu chuẩn ngặt nghèo của UEFA vào V-League, 100% các CLB đang tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ không thể đáp ứng yêu cầu, bởi đơn giản là cả 100% ấy hiện giờ vẫn đang báo lỗ. (Xem trang 4).

Văn hóa - Xã hội

* Cụ ông, cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam - Tình yêu vượt qua “bách niên giai lão”. Chúng tôi không khỏi xúc động khi thấy cụ ông (110 tuổi) đưa cánh tay nhăn nheo khoác lên vai cụ bà (106 tuổi). Đôi mắt mờ đục của cụ ông lúc nào cũng hướng về phía vợ mình. (Xem trang 17).

* Nhạc sĩ Trí Minh & chuyện tình Hà Nội. “Tôi thích nhất ở Hà Nội là sự đa chiều của không gian, vào ban ngày giữa những ồn ào, chúng ta vẫn có thể tìm được những không gian yên tĩnh đậm đặc chất Hà Nội như phố Nhà Thờ, Hàng Giấy, và cả con đường Thanh Niên ven Hồ Tây…” – anh chia sẻ. (Xem trang 19).

* Scandal rung chuyển Thuỵ Sĩ: Nhân viên ngân hàng "chôm" 2 tỉ đô. Ngành ngân hàng Thuỵ Sĩ vừa ăn một "quả đắng" mới,  khi ngân hàng UBS AG ở Zurich phát hiện một nhân viên của họ đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp khiến công ty thua lỗ tới 2 tỉ USD. (Xem trang 16).

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm