(TT&VH Online) - Phần Thể thao có những nội dung chính sau:
“AVG sẽ tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng”. AVG trân trọng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại công văn số 268/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2012 là: “bảo đảm Giải bóng đá quốc gia được các đài truyền hình trực tiếp, liên tục, rộng rãi cả nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân”. AVG sẽ tuyệt đối tuân thủ và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo này bởi đây cũng chính là mong muốn, là mục tiêu của AVG. Trang 2
Phó Chủ tịch VFF & TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn: BẢN QUYỀN TRUYỀN HÌNH LÀ NÚT THẮT... Quan điểm của VPF mong muốn giải quyết nhanh tranh cãi bản quyền, cũng như tìm hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam trong năm 2012. Trong cuộc trao đổi với TT&VH, ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF và TGĐ VPF, đã giãi bày rất thật về những vấn đề góc cạnh trên. Trang 3
Man City thua Liverpool ngay trên sân nhà: Đã thấy mây mù. Trước Chủ nhật, Manchester City đã không để thua trên sân nhà trong suốt một năm trời, nhưng tính đến hết tối hôm qua, đội bóng áo xanh đã phải hứng chịu hai thất bại trong vòng 4 ngày. Bão tố vẫn chưa kéo đến trước cửa sân Etihad, nhưng HLV Roberto Mancini hẳn đã phải nhìn thấy những đám mây đen quần đảo từ phía cuối chân trời. Xem trang 10-11
Tottenham Hotspur chỉ còn kém ngôi đầu 3 điểm: Cơn khát 51 năm, trước thành trì 20 năm. Chiến thắng trước Everton giúp HLV Harry Redknapp có đủ tự tin để khẳng định tư thế ứng cử viên vô địch Premier League, danh hiệu mà 51 năm rồi họ chưa thể chạm đến? Xem trang 9
Những người Bồ ở Bernabeu: Còn một cuộc chiến khác, ngoài "Kinh điển". Di Stefano đã so sánh một cách "thô bạo" Real Madrid của Mourinho như một con chuột, bên cạnh sư tử Barca. Bây giờ, ông lại quay sang "tấn công" Ronaldo, khẳng định việc các CĐV phản đối anh là đúng. Xem trang 13
Phần Văn hóa - Xã hội có những nội dung chính sau:
* Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Nghẹn ngào với sách của cha. Rưng rưng, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhiều lần nghẹn lời khi nói về cha mình - học giả Phạm Quỳnh (1892 - 1945) - trong buổi tọa đàm nhân ra mắt tập di cảo Hoa đường tùy bút. Xem trang 18.
* “Tết này con không về”. Tết Nguyên Đán càng đến gần, khi những người xa quê bắt đầu chộn rộn chuẩn bị về nhà đón Tết, thì những người ở lại nhà trọ càng cảm thấy buồn hơn. Họ ở lại đón Tết tha hương vì lương, thưởng cuối năm thấp mà vé tàu, vé xe tăng cao. Xem trang 17.
Nụ cười của Luyện. Tôi đã từng tham dự phiên tòa xử vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, hắn đã khóc khi nói lời cuối cùng. Trong phiên tòa này, tôi chờ một giây phút xúc động của Luyện, nhưng điều nhìn thấy, chỉ là những nụ cười tủm tỉm. Xem trang 17.
Trân trọng mời các bạn đón đọc!
“AVG sẽ tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng”. AVG trân trọng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại công văn số 268/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2012 là: “bảo đảm Giải bóng đá quốc gia được các đài truyền hình trực tiếp, liên tục, rộng rãi cả nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân”. AVG sẽ tuyệt đối tuân thủ và thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo này bởi đây cũng chính là mong muốn, là mục tiêu của AVG. Trang 2Phó Chủ tịch VFF & TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn: BẢN QUYỀN TRUYỀN HÌNH LÀ NÚT THẮT... Quan điểm của VPF mong muốn giải quyết nhanh tranh cãi bản quyền, cũng như tìm hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam trong năm 2012. Trong cuộc trao đổi với TT&VH, ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF và TGĐ VPF, đã giãi bày rất thật về những vấn đề góc cạnh trên. Trang 3
Man City thua Liverpool ngay trên sân nhà: Đã thấy mây mù. Trước Chủ nhật, Manchester City đã không để thua trên sân nhà trong suốt một năm trời, nhưng tính đến hết tối hôm qua, đội bóng áo xanh đã phải hứng chịu hai thất bại trong vòng 4 ngày. Bão tố vẫn chưa kéo đến trước cửa sân Etihad, nhưng HLV Roberto Mancini hẳn đã phải nhìn thấy những đám mây đen quần đảo từ phía cuối chân trời. Xem trang 10-11
Tottenham Hotspur chỉ còn kém ngôi đầu 3 điểm: Cơn khát 51 năm, trước thành trì 20 năm. Chiến thắng trước Everton giúp HLV Harry Redknapp có đủ tự tin để khẳng định tư thế ứng cử viên vô địch Premier League, danh hiệu mà 51 năm rồi họ chưa thể chạm đến? Xem trang 9
Những người Bồ ở Bernabeu: Còn một cuộc chiến khác, ngoài "Kinh điển". Di Stefano đã so sánh một cách "thô bạo" Real Madrid của Mourinho như một con chuột, bên cạnh sư tử Barca. Bây giờ, ông lại quay sang "tấn công" Ronaldo, khẳng định việc các CĐV phản đối anh là đúng. Xem trang 13
Phần Văn hóa - Xã hội có những nội dung chính sau:
* Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Nghẹn ngào với sách của cha. Rưng rưng, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhiều lần nghẹn lời khi nói về cha mình - học giả Phạm Quỳnh (1892 - 1945) - trong buổi tọa đàm nhân ra mắt tập di cảo Hoa đường tùy bút. Xem trang 18.
* “Tết này con không về”. Tết Nguyên Đán càng đến gần, khi những người xa quê bắt đầu chộn rộn chuẩn bị về nhà đón Tết, thì những người ở lại nhà trọ càng cảm thấy buồn hơn. Họ ở lại đón Tết tha hương vì lương, thưởng cuối năm thấp mà vé tàu, vé xe tăng cao. Xem trang 17.
Nụ cười của Luyện. Tôi đã từng tham dự phiên tòa xử vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, hắn đã khóc khi nói lời cuối cùng. Trong phiên tòa này, tôi chờ một giây phút xúc động của Luyện, nhưng điều nhìn thấy, chỉ là những nụ cười tủm tỉm. Xem trang 17.
Trân trọng mời các bạn đón đọc!