(TT&VH Online) - Thể thao
* Bóng đá trong nước:
Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cân nhắc khả năng nghỉ việc ở VFF: Nếu điều đó xảy ra…Vừa chính thức ngồi lại vào chiếc ghế trưởng BTC giải ở mùa bóng đầu tiên sau 2 năm làm phó mà như trưởng, Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi lập tức phải chịu đối mặt với sóng gió, đặc biệt là sau khi Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng công khai nói bên lề hội nghị BCH VFF khóa VI rằng nên xem xét thay thế 2 chức danh trưởng BTC giải và chủ tịch HĐTT QG. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi trả lời phỏng vấn TT&VH, ông Dũng cũng nói rằng đấy chỉ là ý kiến của cá nhân ông, và việc thay thế nhân sự ở cương vị trưởng BTC giải hay chủ tịch HĐTT QG phải do VFF quyết định. Xem trang 3.
Vấn đề & Sự kiện: Nếu bầu Kiên làm chủ tịch VFF…VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp và đang quá trình chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ, nếu một ngày nào đó ông bầu Kiên trúng cử chức vụ Chủ tịch VFF, Phó chủ tịch VFF hoặc đại loại là chức “quan VFF”, thì sao? Xem trang 3.
Câu chuyện thể thao: Nhớ ông Trân “Huế”. Khi giải chuyên nghiệp ra đời, bóng đá vùng đất Cố đô gắn liền với ông Ngô Văn Trân. Vốn là dân sư phạm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn chuyển sang làm công tác quản lý ở Sở TDTT Thừa Thiên (TT)-Huế (cũ), ông Trân đã được xếp vào hàng quái kiệt của làng bóng đá. Khi Huế rớt hạng, người ta chợt nghĩ nếu như ông Trân còn làm bóng đá, có thể đội bóng Cố đô không quá bạc nhược đến thế. TT&VH giới thiệu bài viết của đồng nghiệp Phi Tân, phóng viên Đài PTTH TT-Huế, như sự hoài niệm của một người con đất Phú Xuân sau nỗi đau rớt hạng của đội nhà…Xem trang 4.
* Bóng đá quốc tế:
Serie A: Trong làn gió đổi thay: Không còn Eto’o, trong khi nhiều khả năng Sneijder, Pazzini, Ranocchia rất có thể chỉ đóng vai dự bị, Inter đến Renzo Barbara với mộ bộ mặt mới toanh. Đội chủ nhà Palermo thậm chí còn thay đổi mạnh mẽ hơn, đến mức gần như trở thành một đội bóng khác hoàn toàn. Xem trang 8.
Premier League, lượt trận tối qua: Quyền lực Manchester. Arsenal giành 3 điểm đầy nhọc nhằn, Chelsea chỉ thắng sát nút, trong khi Liverpool thậm chí còn trắng tay. Tất cả những kết quả ấy đã làm nền cho sức mạnh từ Manchester. Xem trang 10-11.
Britannia vẫn là tử địa: Sân đấu ấy tiếp tục là nỗi khiếp sợ của các đội bóng lớn tại Premier League. Sau khi cầm hòa Chelsea ở vòng mở màn, Stoke tiếp tục chứng minh sức mạnh khi được thi đấu trên sân nhà bằng chiến thắng 1-0 trước Liverpool, đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải này. Xem trang 10.
Tiêu điểm: Bây giờ, Tevez là người thừa. Carlos Tevez từng bước đánh mất tất cả. Mùa trước, anh còn người không thể thay thế. Nhưng từ sau mùa Hè, anh đang dần trở thành người thừa. "Tôi là đội trưởng. Tôi là biểu tượng. Tôi sẽ lại là cầu thủ quan trọng của đội bóng". Chỉ vài ngày trước, Tevez còn mạnh miệng tuyên bố như thế. Nhưng bây giờ, anh có lẽ chua chát thốt lên rằng: "Tôi chẳng còn gì". Xem trang 11
Văn hóa-Xã hội
Kỷ niệm 10 năm vụ 11/9. Cựu lính cứu hỏa thành “thần tượng” quốc gia: Bob Beckwith là một lính cứu hỏa đã về hưu, nhưng ông hiện là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trong số những người tham gia nỗ lực cứu trợ tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Bức ảnh chụp ông đội chiếc mũ sắt đứng sánh vai Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush, cạnh xác một chiếc ô tô cứu hỏa phủ đầy tro bụi ngày 13/9/2001 đã trở thành một tác phẩm được thần tượng hóa. Bức ảnh đã biến Beckwith, lúc đó đã về hưu được 7 năm, trở thành người lính cứu hoả nổi tiếng khắp nước Mỹ, nhờ việc xuất hiện trên trang bìa các tờ báo lớn như The New York Post và tạp chí Time. Xem trang 16
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Được minh oan và… “thắng kiện”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa “thắng kiện” các ca sĩ nước ngoài vi phạm quyền tác giả ca khúc Vầng trăng khóc. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Việt Nam kiện các ca sĩ nước ngoài từ khi bản quyền âm nhạc được thực thi tại Việt Nam…
* Bóng đá trong nước:
![]() |
Vấn đề & Sự kiện: Nếu bầu Kiên làm chủ tịch VFF…VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp và đang quá trình chuyên nghiệp hóa mạnh mẽ, nếu một ngày nào đó ông bầu Kiên trúng cử chức vụ Chủ tịch VFF, Phó chủ tịch VFF hoặc đại loại là chức “quan VFF”, thì sao? Xem trang 3.
Câu chuyện thể thao: Nhớ ông Trân “Huế”. Khi giải chuyên nghiệp ra đời, bóng đá vùng đất Cố đô gắn liền với ông Ngô Văn Trân. Vốn là dân sư phạm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn chuyển sang làm công tác quản lý ở Sở TDTT Thừa Thiên (TT)-Huế (cũ), ông Trân đã được xếp vào hàng quái kiệt của làng bóng đá. Khi Huế rớt hạng, người ta chợt nghĩ nếu như ông Trân còn làm bóng đá, có thể đội bóng Cố đô không quá bạc nhược đến thế. TT&VH giới thiệu bài viết của đồng nghiệp Phi Tân, phóng viên Đài PTTH TT-Huế, như sự hoài niệm của một người con đất Phú Xuân sau nỗi đau rớt hạng của đội nhà…Xem trang 4.
* Bóng đá quốc tế:
Serie A: Trong làn gió đổi thay: Không còn Eto’o, trong khi nhiều khả năng Sneijder, Pazzini, Ranocchia rất có thể chỉ đóng vai dự bị, Inter đến Renzo Barbara với mộ bộ mặt mới toanh. Đội chủ nhà Palermo thậm chí còn thay đổi mạnh mẽ hơn, đến mức gần như trở thành một đội bóng khác hoàn toàn. Xem trang 8.
Premier League, lượt trận tối qua: Quyền lực Manchester. Arsenal giành 3 điểm đầy nhọc nhằn, Chelsea chỉ thắng sát nút, trong khi Liverpool thậm chí còn trắng tay. Tất cả những kết quả ấy đã làm nền cho sức mạnh từ Manchester. Xem trang 10-11.
Britannia vẫn là tử địa: Sân đấu ấy tiếp tục là nỗi khiếp sợ của các đội bóng lớn tại Premier League. Sau khi cầm hòa Chelsea ở vòng mở màn, Stoke tiếp tục chứng minh sức mạnh khi được thi đấu trên sân nhà bằng chiến thắng 1-0 trước Liverpool, đội bóng đang hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải này. Xem trang 10.
Tiêu điểm: Bây giờ, Tevez là người thừa. Carlos Tevez từng bước đánh mất tất cả. Mùa trước, anh còn người không thể thay thế. Nhưng từ sau mùa Hè, anh đang dần trở thành người thừa. "Tôi là đội trưởng. Tôi là biểu tượng. Tôi sẽ lại là cầu thủ quan trọng của đội bóng". Chỉ vài ngày trước, Tevez còn mạnh miệng tuyên bố như thế. Nhưng bây giờ, anh có lẽ chua chát thốt lên rằng: "Tôi chẳng còn gì". Xem trang 11
Văn hóa-Xã hội
Kỷ niệm 10 năm vụ 11/9. Cựu lính cứu hỏa thành “thần tượng” quốc gia: Bob Beckwith là một lính cứu hỏa đã về hưu, nhưng ông hiện là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trong số những người tham gia nỗ lực cứu trợ tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Bức ảnh chụp ông đội chiếc mũ sắt đứng sánh vai Tổng thống Mỹ lúc đó là George W. Bush, cạnh xác một chiếc ô tô cứu hỏa phủ đầy tro bụi ngày 13/9/2001 đã trở thành một tác phẩm được thần tượng hóa. Bức ảnh đã biến Beckwith, lúc đó đã về hưu được 7 năm, trở thành người lính cứu hoả nổi tiếng khắp nước Mỹ, nhờ việc xuất hiện trên trang bìa các tờ báo lớn như The New York Post và tạp chí Time. Xem trang 16
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Được minh oan và… “thắng kiện”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa “thắng kiện” các ca sĩ nước ngoài vi phạm quyền tác giả ca khúc Vầng trăng khóc. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Việt Nam kiện các ca sĩ nước ngoài từ khi bản quyền âm nhạc được thực thi tại Việt Nam…
