(TT&VH) - Thời gian để bình chọn chỉ vẻn vẹn 9 ngày (từ 15 đến 24/3/2012), vậy nhưng những bình chọn gửi về TT&VH đã đạt tới con số hàng vạn lượt. Và, mỗi bức tranh biếm họa trong số hơn 100 tác phẩm vào sơ khảo đều có những độc giả riêng, với những quan điểm rất riêng của mình.
Ngoài ra nhiều tác phẩm dự thi lại nhận về nhiều góp ý để có thể hoàn thiện hơn. Hoặc nhiều độc giả cũng nhiệt tình phân tích và chia sẻ ý kiến với cộng đồng để bảo vệ quan điểm của mình. Đơn cử như trường hợp tác phẩm dự thi mang số 067-03 (ảnh). Dưới những tác động tiêu cực từ nạn ô nhiễm môi trường, trái đất trong bức tranh được cách điệu thành một quả táo héo hon và nham nhở vết đục từ 3 chú sâu rất mập. Nếu độc giả Hương Quỳnh nhận xét: “Tranh thật súc tích, cô đọng nhưng vẫn truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa. Đặc biệt nét vẽ rất mềm mại và ngộ nghĩnh dễ thương...” thì độc giả Tuan_chelsea phân tích về lý do bình chọn của mình: “Tôi thật sự bị bức tranh này thu hút. Hình ảnh trong tranh vừa đơn giản vừa giàu ý nghĩa. Không mấy người có thể làm được điều đó, như tôi thấy qua các bức tranh khác”. Thậm chí, độc giả Lê Hoàng Tuấn còn... đi xa hơn tác giả khi tự chú thích theo cách hiểu của mình: “Chắc ba con sâu tượng trưng cho ba nước công nghiệp có lượng khí thải cao nhất thế giới...”.
Một trường hợp khác là tác phẩm mang mã số 041-43 với hình ảnh hàng chục người đi xe máy giữa thành phố bụi bặm, trêm mặt chụp kín chiếc máy thở ô-xi. Có lẽ, ý tưởng dùng bình ô-xi đã được nhắc tới khá nhiều qua những câu chuyện về nạn ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, khi cộng hưởng cùng cảnh chen chúc của hàng ngàn chiếc xe máy vào giờ tan tầm, rất nhiều độc giả bị ấn tượng bởi câu chuyện khá... thực tế này - như lời độc giả Vũ Duy Nghĩa: “Cứ buổi chiều đi làm về là xác định. Bụi khói, ô nhiễm... chả mấy chốc là giống như bức hình này. Ý nghĩa!” v.v...
Chiêu Minh