Đức - Anh 4-1
Xe tăng Đức lại đè nát sư tử Anh
Thêm một lần nữa, Đức lại khiến Anh phải về nước sớm. Có sự tiếc tiếc nuối, oan ức khi một bàn thắng hợp lệ của Lampard không được công nhận, nhưng chừng đó không đủ để bao biện cho thất bại tồi tệ.
VẤN ĐỀ
Capello, đó đâu phải là đội bóng của ông?
Cứ cho là phán quyết của ông trọng tài người
Kẻ chiến thắng: Đức
Trái tim “Mannschaft” & nhịp đập thanh xuân
Không ai ngờ Mueller lại là người có thể tỏa sáng rực rỡ như thế ở một trận cầu quan trọng thế này. Trong số những tiền vệ trẻ mà Đức đem đến World Cup lần này, cầu thủ mới 20 tuổi của Bayern được đánh giá thấp nhất. Dù đã ghi tới 19 bàn qua 52 trận mùa vừa qua cho “Hùm xám”, đôi chân khá “gỗ” của anh vẫn khó có thể là sự đảm bảo cho những bàn thắng quyết định, đặc biệt là dưới sức ép ở một đấu trường lớn như World Cup và trước một đối thủ có đẳng cấp và đầy duyên nợ như người Anh.
Trang 2 - 3
"Azzurra" hậu World Cup
Buffon: “Năm tới, tôi sẽ trở lại”
Gigi Buffon là một trong số ít người giữ được quan điểm khách quan và lạc quan sau thất bại của đội tuyển Italia tại World Cup 2010. Theo thủ môn 32 tuổi này, việc Italia phải ra về sớm nên được coi là một tín hiệu tích cực: “Có lẽ như thế này là tốt hơn cho chúng tôi. Bị loại sớm giúp chúng tôi buộc phải nhận ra mình đang đứng ở đâu và chấm dứt những mộng tưởng”.
"Les Bleus" hậu World Cup
Escalettes không từ chức
Nhưng dù có muốn bám trụ chiếc ghế chủ tịch cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2012 thì vào ngày 2/7 tới đây, Escalettes cũng sẽ phải giải trình trong trước Ủy ban văn hóa và giáo dục của Quốc hội về thất bại của tuyển Pháp ở World Cup lần này.
Trang 6
Dư âm vòng 1/8
Luis Suarez, người hùng của
Nối gót Ronaldo “béo” và Van Nistelrooy?
Cú đúp xuất sắc vào lưới Hàn Quốc, nâng tổng số bàn thắng của Suarez ở World Cup lần này lên con số 3, đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng thành tích ghi bàn như máy của anh ở giải VĐQG Hà Lan mùa bóng vừa qua không phải là một con số hữu danh vô thực.
Dư âm Ghana - Mỹ 2-1
Thắng thua nhờ... Tổng thống?
Dù có sự cổ vũ của tới 2 vị Tổng thống, song Mỹ vẫn thất bại. Trận này, trong khi cựu Tổng thống Bill Clinton đã trực tiếp có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà thì đương kim Tổng thống Barack Obama, dù rất bận rộn với cuộc họp G20 ở
Trang 8
"Derby Iberia", còn 1 ngày
Sức mạnh của Bồ: Hàng thủ!
Cái gì cũng có hai mặt của nó. Người ta lâu nay chỉ biết chỉ trích Bồ Đào Nha không biết tấn công, không biết ghi bàn, mà quên mất rằng, đó là cái giá mà họ chấp nhận trả để có được sự an toàn gần như tuyệt đối cho khung thành.
Del Bosque không muốn thay đổi:
Javi Martinez thay Xabi Alonso
Còn hơn một ngày nữa là tới thời điểm xung trận, thế nhưng chấn thương của Xabi Alonso vẫn chưa tiến triển thêm được bao nhiêu. Dù đã cố tỏ ra lạc quan, song các bác sỹ của đội tuyển TBN vẫn phải thừa nhận rằng cơ hội để tiền vệ của Real Madrid kịp bình phục cho trận đấu với BĐN là không nhiều. Dù muốn dù không, Del Bosque vẫn phải chuẩn bị các phương án cho cuộc sống không Xabi Alonso.
Trang 9
21h00 ngày 28/6, sân Moses Mabhida, Durban: Hà Lan - Slovakia
Phiên bản lỗi của
Cũng như Dunga của Brazil, HLV Van Marwijk đang sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho đội tuyển Hà Lan ở World Cup lần này, với điểm đặc biệt là hai tiền vệ phòng ngự (Van Bommel, De Jong) hầu như không vượt quá vạch nửa sân. Điểm ưu việt của cách chơi này là hàng thủ luôn được đặt trong trạng thái an toàn cao, và nguy cơ để thua từ những tình huống phản công là gần như không tồn tại.
Trang 10 -11
01h30 ngày 29/6, sân Ellis Park: Brazil - Chile
Tạm biệt La Roja
VCK World Cup 2010 đã chứng kiến không ít cuộc lật đổ thú vị, khiến người ta có cảm giác khoảng cách bóng đá đang ngày càng ngắn lại. Nhưng ở Ellis Park đêm nay, Chile sẽ rất khó tạo được một cú sốc trước Brazil, bởi đội bóng Vàng xanh chính là khắc tinh số một của họ.
Đánh bại Brazil bằng cách nào?
Thắng Selecao bằng chuyên môn là nhiệm vụ bất khả thi với hầu hết các đội bóng dự World Cup lần này. Vậy phải dùng mưu!
Trang 12 -13
Kí sự Nam Phi
Ngày dị thường ở Bloem
Người thanh niên ấy ngồi cạnh tôi suốt buổi, im lặng, thở dài và liên tục nốc bia. Đội tuyển của anh đã một lần nữa làm đau lòng tất cả những người hâm mộ yêu mến họ. Có Capello, từng được ca ngợi là một bậc thầy Italia, hay không, thì Anh vẫn làm tan nát trái tim các CĐV. Một lần nữa, Anh bị loại.
Trang 16