Dụi mắt xem SEA Games

31/05/2015 13:36 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Có cảm giác SEA Games bây giờ không còn mang lại sự háo hức cho nhiều người như trước. Với những ai quan tâm đến ngày hội thể thao Đông Nam Á, quan tâm đến bóng đá “vùng trũng”, hẳn phải dụi mắt cho bớt buồn ngủ sau khi chứng kiến hai trận đấu mở màn giữa U23 Việt Nam – U23 Brunei và U23 Thái Lan – U23 Lào.

Bao giờ cho đến ngày xưa...

Tưởng chừng trong sự phát triển chung của làng túc cầu thế giới, bóng đá Đông Nam Á cũng theo nhịp, từ trình độ cho đến sự quan tâm của người hâm mộ, nhưng thực tế đang là nghịch lý.

Còn nhớ những kỳ SEA Games thuộc thập niên 90 của thế kỷ trước, cả nước háo hức trông chờ; những đứa trẻ ở nông thôn đến thành thị đều đòi mẹ mua cho được bộ áo quần có in tên của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Quang Trường... Chúng tự hào mặc nó để khoe với bạn bè và thể hiện tình yêu với bóng đá Việt Nam. Với những vùng quê chưa có điện lưới, họ lấy chiếc radio làm bạn, nghe Đình Khải, Hoài Sơn bình luận... Còn bây giờ, SEA Games sao im ắng quá.

Hồi trước, SEA Games là dịp để gia đình, bạn bè, anh em, làng xóm quần tụ bên chiếc tivi xem và cổ vũ cho ĐT Việt Nam, cũng là cơ hội để làm ăn đối với nhiều doanh nghiệp. Đâu đó trên khắp đất nước hình chữ S, những “tụ điểm” xem bóng đá hẳn nhiên mọc lên, không khí bóng đá SEA Games hay AFF Cup hào hứng lắm. SEA Games 28 này, không khí bóng đá thực sự buồn!

Sáng qua, trong chương trình của VTV phản ánh về nhịp đập SEA Games 28, có một phóng sự ngắn nói về tình yêu của những CĐV Việt Nam “thắp lửa” từ quê nhà cho thầy trò HLV Toshiya Miura, trong đó ống kính truyền hình dù đã rất cố gắng vẫn không thể làm xôm tụ không khí bóng đá. Hơn chục CĐV với trống, kèn, băng rôn và cờ đỏ sao vàng mang một thông điệp chân thật, muốn gửi tình yêu chân chính đến thầy trò HLV Miura, nhưng có cảm giác vẫn còn ít ỏi quá...

Tự hỏi, đến bao giờ không khí bóng đá SEA Games trở lại như ngày xưa.

Trong một bức tranh ảm đảm của SEA Games cũng như chất lượng U23 các nước còn thấp , Công Phượng xứng đáng là ngôi sao! Ảnh Quốc Khánh.

Vẫn là “vùng trũng”

Cứ mỗi kỳ SEA Games đến, giới chức bóng đá Đông Nam Á đặt kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển của bóng đá khu vực, nhưng vẫn cứ là “vùng trũng”.

Nói vậy là bởi, xem hai trận mở màn của bảng B, trình độ giữa các đội tuyển vẫn còn chênh lệch quá. Người ta đã kỳ vọng nhiều đến sự tiến bộ vượt bậc của những đội bóng vốn là “lót đường” như Brunei, Lào..., nhưng rốt cuộc vẫn thế.

U23 Brunei tuyên bố khá hùng hồn, lại sở hữu ngôi sao đang khoác áo U18 CLB Chelsea là Bolkiah Faiq Jefri, nhưng vẫn thế, là đối thủ quá yếu. U23 Lào, một đội bóng xứng đáng được tuyên dương trong thời gian qua và có thời điểm tưởng như họ đã tiệm cận được với tốp đầu Đông Nam Á, song vẫn thế, vẫn quá yếu và để Thái Lan thắng đậm 6-0.

Nhìn rộng ra, các đội bóng ở “vùng trũng” sẽ chẳng học hỏi được gì nhiều từ SEA Games. Bất chấp nhiều quốc gia, như Phiippines chẳng hạn, nỗ lực cải thiện thành tích, trình độ bằng “phương pháp” nhập tịch ồ ạt nhưng cũng đâu “bá chủ” được, đâu trở thành đội bóng đáng học hỏi...

Nói dụi mắt xem SEA Games, cụ thể môn bóng đá, là vì thế!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm