Đoàn Văn Sakda đã thắng Nguyễn Rogerio thế nào?

12/01/2012 16:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một điểm nóng rất thú vị trong cuộc thư hùng Sài Gòn FC-HA.GL trên sân Thống Nhất (vòng 2 Super League). Đó là cuộc đối đầu giữa bộ đôi ngoại binh nhập tịch ở 2 đầu chiến tuyến: Đoàn Văn Sakda (HA.GL) và Nguyễn Rogerio (Sài Gòn FC). Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, nhưng ai cũng thấy, Đoàn Văn Sakda là người chiến thắng trong cuộc chiến tay đôi ấy.

Nguyễn Rogerio (phải) chưa chứng tỏ được nhiều ở Sài Gòn FC, dù chế độ đãi ngộ

mà anh được hưởng là rất không tồi. Ảnh: Quang Nhựt

“Tôi thấy anh luôn đeo Nguyễn Rogerio như hình với bóng và thậm chí vài lần còn quăng chân đá láo”, người viết đặt vấn đề với Đoàn Văn Sakda trong bữa tối sau khi trận đấu trên sân Thống Nhất đã kết thúc vài giờ đồng hồ. “Nói thế là oan cho em quá. Nó (Nguyễn Rogerio) khiêu khích và đá vào bắp chân em trước đấy chứ?! Còn việc em kèm cậu ấy là do yêu cầu về chiến thuật của HLV”, bằng thứ tiếng Việt cực sõi, Đoàn Văn Sakda kiên quyết bảo vệ quan điểm.

“Vậy thi thoảng anh tiến sát lại Nguyễn Rogerio và lẩm bẩm điều gì đó là có ý gì?”, người viết tiếp mạch câu chuyện. “Em “mắng” anh ta”, Sakda tiếp. “Bằng thứ tiếng gì, đừng nói là tiếng Thái nhé”. “Không, bằng tiếng Bồ Đào Nha. Nguyễn Rogerio là người Brazil mà”, tiền vệ mang 2 quốc tịch Thái Lan và Việt Nam cười hả hê, tự đắc. “Sao lại phải “mắng” nhau? Này, đã chơi bóng ở VN từ hơn nửa thập niên rồi, Sakda ngại nhất tiền vệ nào ở vòng tròn trung tâm?”, người viết tiếp tục.

Những câu chuyện miên man cứ nối tiếp nhau như thế và Đoàn Văn Sakda tỏ ra rất cởi mở. Đã là người chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nguyễn Rogerio, một trong những tiền vệ trung tâm thuộc hàng “dị” nhất trong lịch sử V-League (vẫn phải nhắc giờ là Super League), Sakda bảo, anh chẳng ngại bất cứ ai cả. “Vào sân là chiến đấu thôi. Vả lại, em vừa mới trở lại sau thời gian dài chấn thương, nên cần phải nỗ lực hết mình, phục vụ CLB”, Đoàn Văn Sakda cho biết.

Trở lại với diễn biến cuộc đối đầu ở Thống Nhất hôm đó. Sau vài lần ăn đòn và không thể phản kháng được đối thủ, Nguyễn Rogerio bắt đầu dính trạng thái. Quá chán ngán với những pha vẽ vời thiếu hiệu quả của cựu tiền vệ SHB.ĐN, HLV Lư Đình Tuấn ngay lập tức ký giấy thay người ở đầu hiệp 2. Thêm một trận đấu thất bại nữa với Nguyễn Rogerio và điều đó cho thấy, việc HLV Lê Huỳnh Đức loại bỏ ngựa chứng này là có nguyên do. Đấy cũng là sai lầm của Sài Gòn FC.

Có bao nhiêu những chữ ký bạc tỷ sai lầm ở Super League và V-League trước đây, như trường hợp của Nguyễn Rogerio?! Không đếm hết được, chỉ biết rằng, các giải đấu cao nhất dải đất hình chữ S lúc này đang phải gánh chịu những hệ lụy của thị trường chuyển nhượng (ngoại binh) bát nháo, nhập tịch tràn lan, không khuôn khổ. Rất nhiều cầu thủ người nước ngoài vẫn đang tự đắc trong bụng rằng với tấm hộ chiếu VN, họ có quyền chọn đội bóng để dưỡng già mà vẫn hưởng lương cao.

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm