ASIAD 2010

Đoàn thể thao Việt Nam: Lo...vàng

09/11/2010 12:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Chỉ còn vài ngày nữa là ngày hội thể thao lớn nhất châu Á chính thức diễn ra, thông tin võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân chấn thương nặng phải chia tay khiến làng võ VN không khỏi lo lắng về mục tiêu hoàn thành 1 HCV của karatedo VN.

Với karatedo (nội dung kata), Hoàng Ngân được chăm bẵm một cách đặc biệt giống như Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông). Tại Asian Games năm nay, “cửa” HCV của Hoàng Ngân cũng rất sáng khi võ sĩ này đang bước vào độ chín. Những người trong cuộc đã tự trấn an mình rằng, chấn thương trong thể thao là điều không thể tránh khỏi và chúng ta phải chấp nhận. Thế nhưng chấn thương của Ngân rất có thể lại ảnh hưởng tới mục tiêu hoàn thành 4-6 HCV của đoàn TTVN nên những nhà quản lý thể thao nước nhà không khỏi lo lắng. Song, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Việc “nữ hoàng kata” Hoàng Ngân chấn thương cũng là do hệ quả từ việc võ sĩ này gần như bị “vắt kiệt” sức lực tại các giải lớn nhỏ trong và ngoài nước.


Không chỉ có Hoàng Ngân, rất nhiều VĐV chủ lực của TTVN phải căng sức thi đấu giành thành tích tại Đại hội TDTT toàn quốc, sân chơi vẫn còn mang nặng tính đua tranh huy chương. Nhiều người cho rằng, chấn thương của Hoàng Ngân hoàn toàn có thể tránh được nếu võ sĩ này không bị “lạm dụng” một cách tràn lan trước đó mà không tính đến khả năng chấn thương do quá tải. Ngay HLV trưởng ĐT karatedo VN Lê Công cũng phải thừa nhận, việc cử Hoàng Ngân đi tham dự giải VĐTG ở thời điểm này là một sai lầm.


 Phong độ của nhiều gương mặt có hy vọng vàng, như Hoàng Anh Tuấn, đang xuống

2. Lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng, tay cơ số 1 VN ở nội dung carom 3 băng Dương Anh Vũ phải dừng bước sớm tại 2 giải đấu uy tín được tổ chức tại Pháp. Đáng chú ý là tại giải Agipi billiards Masters 2010 vừa kết thúc, Dương Anh Vũ chỉ thắng 1 trận duy nhất và không thể vượt qua vòng loại. Rõ ràng là tay cơ người TPHCM này đang không có phong độ tốt nhất của mình. Tại Asian Games 15, Anh Vũ suýt mang về tấm HCV cho Billiards snooker VN.

Còn tại Asian Games năm nay, Anh Vũ tiếp tục là niềm hy vọng “vàng” của đoàn TTVN. Liệu trong thời gian ít ỏi còn lại, Anh Vũ sẽ trở lại chính mình, với những đường cơ đầy lạnh lùng và chuẩn xác vẫn là một dấu hỏi lớn. Cũng giống Anh Vũ, tay vợt Tiến Minh và Hoàng Anh Tuấn đang khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thực sự lo ngại về hành trình của mình tại Quảng Châu lần này. Cả hai đều là những VĐV ở tốp đầu thế giới nhưng lại đang đứng trước nguy cơ “trắng tay” tại Asian Games năm nay khi không còn giữ được phong độ. Những gương mặt và nội dung trọng điểm của TTVN còn lại như: Ngô Lan Hương (cờ tướng), Vũ Thị Hương (điền kinh), cầu mây nữ...cũng không mang lại sự yên tâm về phong độ của mình.


3. Tại Doha năm 2006, đoàn TTVN có tới 16 trận chung kết nhưng chỉ giành được 3 tấm HCV. Hàng loạt những “hy vọng vàng” bị rơi rụng một cách tâm phục khẩu phục. Khoảng cách trình độ của các VĐV VN với châu lục vẫn còn quá lớn. Đó chắc hẳn là nguyên nhân đầu tiên cho thất bại của TTVN tại sân chơi Asian Games. Bước vào Asian Games năm nay, một lỗi lo khác xuất hiện bên cạnh những nỗi lo cố hữu đó là việc chúng ta không có nhiều thông tin về đối thủ. ĐKVĐ Vũ Thị Nguyệt Ánh (karatedo) cũng chỉ biết sơ sơ về một đối thủ trẻ mới nổi người Trung Quốc. Hoàng Anh Tuấn đang phấn đấu vượt qua 2 đối thủ hàng đầu Trung Quốc nhưng tại mỗi kỳ Đại hội lớn, Trung Quốc luôn tung ra những lực sĩ hoàn toàn mới toanh và đương nhiên là mạnh hơn những VĐV cũ.

Nói về việc không nắm bắt về thông tin của đối thủ, có lẽ trường hợp của Phạm Văn Mách (thể hình) tại Asian Games 15 thấm thía nhất với TTVN. Khi đó tưởng chừng nhà vô địch thế giới Phạm Văn Mách sẽ độc diễn ở hạng cân 60kg nhưng đoàn Trung Quốc bất ngờ tung ra lực sĩ Qian Jin Cheng để “ẵm” ngon tấm HCV. Việc nắm bắt thông tin đối thủ cực kỳ quan trọng trước mỗi giải đấu. Đơn giản bởi, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, biết đối thủ sẽ giúp các VĐV có sự chủ động hơn rất nhiều. Việc không biết nhiều thông tin từ các đối thủ cũng chỉ ra một thực tế đáng buồn của TTVN, khi mà rất nhiều đội tuyển, VĐV vẫn chỉ tập chay ở nhà. Ngay cả những VĐV chủ lực cũng chỉ được cử đi thi đấu, tập huấn quốc tế một cách chọn lọc. Đoàn TTVN chưa bao giờ có sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt trước mỗi kỳ đại hội lớn.


Không lo sao được!


VIỆT AN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm