Bỉ và Nhật Bản, một ứng cử viên của chiếc cúp danh giá với đội hình toàn những ngôi sao, một là đại diện duy nhất của châu Á, và được đánh giá là yếu nhất trong 16 đội vào vòng 1/8.
“Chỉ có một lần thôi” có lẽ là bài thơ có mặt trong tất cả mọi cuốn thơ học trò, của những người yêu thơ. Âm điệu day dứt và đầy hoài niệm, những lời thơ tựa như những tiếng thở dài thê thiết này đã khiến người ta thổn thức cùng mối tình “mười năm cũ” của hai người trẻ...
Người phụ trách trang nhắn tôi khi hai trận đấu bảng F khép lại: Chị vẫn viết tiếp Đoản Khúc nhé. Đương nhiên rồi, đây có phải lần đầu tiên mà Đoản khúc và Biến tấu phải đi tiếp chặng đường mà không có Die Mannschaft từ khi hai chuyên mục này bắt đầu được mở trên Tin Nhanh Thể thao Văn hóa gần 20 năm nay đâu?
Bức ảnh James Rodriguez ôm Lewy sau trận đấu mà anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất với 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 3 sao trước Ba Lan, trận thắng khiến Ba Lan không còn một cơ hội nào sau 2 trận ở vòng bảng như xát muối ớt vào lòng những người hâm mộ Bayern Munich...
Rất nhiều fan đã hỏi tôi về các trận cầu đêm nay của bảng F. Ôi, tôi chẳng có gì để mà chia sẻ đâu, vốn dĩ đã chẳng phải chuyên gia, cũng không có thói quen tham gia chuyên môn của người khác nên giống như "nắng mưa là việc của Trời,"...
Có một sự liên tưởng khá đồng điệu của nhiều người khi ví von các đội bóng với những giai điệu truyền thống của dân tộc họ. Như là tuyển Tây Ban Nha với vũ điệu Flamenco, tuyển Brazil cùng khúc Samba...
"Có một truyền thuyết về con chim trong bụi mận gai cất tiếng hát bài ca của mình khi ngực cắm vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị…"
"Mặt trời mọc ở đằng Tây/Thiên hạ sống trên trái đất này/Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi/Thức dậy hay là ngủ tiếp đây". Đó là một đoạn thơ ứng khẩu của Puskin – “Mặt trời thi ca Nga”.
World Cup 2018 có vẻ như là khắc tinh của các đội bóng lớn. Hà Lan (thứ 3 World Cup 2014) cùng với Italy (4 lần vô địch thế giới) đã không thể vượt qua vòng đấu loại để đến nước Nga...
Tính từ bàn thắng Oscar khi vào phút 90 ngày 8/7/2014 trên sân Belo Horizonte cho đến đến khi Philippe Coutinho ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ ở phút thứ 20 ngày 18/6/2018, tuyển Brazil đã có 110 phút thi đấu tại World Cup mà không có bàn thắng. Nhưng...
Tôi không thích Messi. Cứ phải nói ngay từ đầu là như vậy, cho dù chẳng cần tuyên bố này thì tất cả người thân, kẻ lạ đều vẫn biết điều đó, như là biết tôi nhận là người cực đoan số 2 trên đời thì sẽ chẳng có ai dám nhận là người số 1.
Họ là những cầu thủ đầu tiên đến Nga trong số 32 đội bóng. Các “hoàng tử Ba Tư”- với vẻ đẹp là sự tổng hòa tinh tế giữa Âu và Á ẩn chứa một chút gì đó bí ẩn qua ánh nhìn xa xăm, nụ cười dưới hàng ria đen điệu đà…
Họa sĩ Lê Thiết Cương thường có những định nghĩa rất thấm về một từ/sự kiện nào đó mà bất chợt có trong câu chuyện của chúng tôi. Cứ mỗi lần như thế, anh lại rằng: “Chốt, đăng ký bản quyền Lê Thiết!”...
Không chỉ là một giấc mộng, đó đã từng là sự thật, 52 năm trước trên sân Wembley, London, trước gần 97 ngàn khán giả, họ đã nâng lên chiếc cúp vàng danh giá…
Những hạt mưa mùa hạ tí tách rơi lên buổi chiều cuối tuần mang những thanh âm êm ái mà phóng khoáng y như những khúc nhạc của Johann Sebastian Bach. Không gian thật thích hợp để nghe Jacques Loussier Trio chơi một giai điệu của Bach theo phong cách jazz...
Chắc hẳn rằng ai cũng đã từng nghe về chuyện chú mèo đi hia, nhưng câu chuyện của tôi hôm nay sẽ không giống vậy. Tuy nhiên, để giống như mọi câu chuyện cổ nó được bắt đầu bằng “Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, ở một xứ nọ…
Tôi bắt đầu Đoản khúc của mình mùa World Cup 2018 bằng nụ cười của Marco Reus khi bước chân từ chuyến bay từ Đức hạ cánh xuống thủ đô của nước Nga, bắt đầu hành trình cùng Die Mannschaft hái ngôi sao thứ 5.
Vỡ òa! Nước mắt ào ạt tuôn khi trái bóng từ chân Goetze bay vào lưới, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khóc ngon lành như một đứa trẻ, khóc thỏa thuê mọi nỗi niềm mong đợi, khắc khoải lo âu…
Vòng World Cup này ngay từ mở màn đã chứa đựng một điều gì đó mang tính định mệnh. Những lá thăm vô tri, vô giác như con xúc xắc mà ngay ở những sắp đặt ngẫu nhiên đã đẩy những bảng đấu, cặp đấu đầy duyên nợ.