Đô vật Nguyễn Thị Lụa giành vé chính thức dự Olympic: Anh hùng đâu cứ phải mày râu…

03/04/2012 08:31 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Trong chiến dịch vòng loại Olympic London 2012, vật VN đặt ra mục tiêu là giành một tấm vé chính thức. Mặc dù vẫn còn 2 cuộc thi đấu vòng loại thế giới nữa ở phía trước nhưng với chiến công của đô vật Nguyễn Thị Lụa (48kg, vật tự do) tại vòng loại khu vực châu Á hôm 1/4/2012 vừa qua, vật VN đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tại vòng loại Olympic 2012 khu vực châu Á, ĐT vật VN tham dự với thành phần lực lượng gồm có 5 VĐV là  Nguyễn Huy Hà (hạng 55kg), Cấn Tất Dự (hạng 74kg), Nguyễn Thị Lụa (hạng 48kg), Trần Thị Diệu Ninh (hạng 55kg) và Lương Thị Quyên (hạng 63kg). Để có được bản danh sách này, bộ môn vật Tổng cục TDTT và BHL ĐT vật VN đã phải bàn bạc và chọn lựa rất kỹ lưỡng, trên cơ sở kế hoạch chuẩn bị cho 3 cuộc thi vòng loại Olympic. Tuy nhiên, trong số 5 VĐV này thì hy vọng giành vé tham dự Olympic vốn chỉ được đặt nhiều ở các VĐV nữ bởi bấy lâu nay, đây vẫn được xem là thế mạnh của vật VN trên đấu trường châu lục chứ không phải là vật nam.


 Nguyễn Thị Lụa  là VĐV thứ 9 của thể thao VN giành vé chính thức tham dự Olympic London 2012

Diễn biến cuộc thi đấu tại Antana (Kazakhstan) đã cho thấy, đánh giá của BHL và bộ môn vật thuộc Tổng cục TDTT là có cơ sở khi Nguyễn Thị Lụa đã giành quyền vào chơi trận chung kết hạng (48kg), đồng nghĩa với tấm vé chính thức tham dự Olympic London (mỗi hạng cân có 2 vé). Đây cũng chính là tấm vé duy nhất của vật VN tính cho đến thời điểm này bởi ngoài 2 đô vật nam Huy Hà, Cấn Tất Dự không gặt hái được thành công, ngay đến cả đồng đội của Nguyễn Thị Lụa là Diệu Ninh (55kg) và Lương Thị Quyên (63kg) cũng không gặp may mắn do bốc thăm rơi vào nhánh đấu nặng hoặc không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Dẫu sao với việc Nguyễn Thị Lụa giành vé chính thức, vật VN coi như đã sớm đạt mục tiêu đề ra trong chiến dịch vòng loại Olympic.

Các vòng tuyển chọn khu vực thế giới từ ngày 27 đến 29/4 tại Taiyuan (Trung Quốc) và vòng tuyển chọn thế giới thứ 2 ngày 4 đến 6/5 ở Helsinki (Phần Lan) là những cơ hội còn lại để Diệu Ninh hay Lương Thị Quyên tiếp bước Nguyễn Thị Lụa. Với những gì 2 VĐV đã thể hiện, mới nhất là tấm HCB châu Á tại giải đấu tổ chức ở Gumi (Hàn Quốc) mới đây, cơ hội của Lương Thị Quyên và Diệu Ninh là có.

Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực tối đa, phong độ mà các đô vật này cần phải thể hiện thì rõ ràng để vật VN có thêm tấm vé thứ 2 tham dự Olympic thì còn phải trông chờ vào may mắn nữa.

Nguyễn Thị Lụa cũng chính là VĐV đã giúp cho vật VN lần đầu tiên có suất chính thức tham dự một kỳ Olympic. Còn nếu tính thêm cả suất đặc cách thì sau 32 năm, vật VN mới lại có vé. Nguyễn Thị Lụa cũng chính là VĐV giàu thành tích bậc nhất của vật VN trên đấu trường quốc tế với chiếc HCB Asian Games 2010, giờ là một vé chính thức góp mặt tại sân chơi Olympic.

Nguyễn Thị Lụa  là VĐV thứ 9 của thể thao VN giành vé chính thức tham dự Olympic London 2012. Trước đó, Phước Hưng, Hà Thanh (TDDC), Xuân Vinh, Hoàng Ngọc (bắn súng), Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Văn Ngọc Tú (judo), Thanh Phúc (điền kinh) đã chính thức có vé.

Bên cạnh đó, Tiến Minh (cầu lông), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Quý Phước và Ánh Viên (bơi lội) cũng gần như chắc suất, chỉ còn chờ xét duyệt của Liên đoàn bơi lội thế giới hay thành tích tại giải VĐ châu Á (đối với cử tạ)…

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm