Ngôi sao sáng nhất của Italia: “Siêu trung vệ” De Rossi!

12/06/2012 13:57 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH)- Khi Barzagli “đi đứt” cả vòng bảng với một chấn thương ngay trước thềm Euro, Italia run rẩy và sợ hãi. Nó là một cú đấm trí mạng vào tham vọng của đoàn quân thiên thanh sau series đòn từ bê bối cá độ đáng xấu hổ trong nước, mà vì nó, họ mất Criscito. Nhưng từ 90 phút đầy tích cực của Azzurri hôm qua, có thể tin rằng, mất Barzagli không phải là thảm họa. Bởi Italia còn có Daniele De Rossi.

“Daniele thật tuyệt vời. Cậu ấy là người hay nhất trận này”, Mourinho đã phải thốt lên như thế trong một buổi bình luận trên truyền hình sau khi chứng kiến trận đấu hôm qua. Một đánh giá khách quan.

Chơi bên cạnh hai “trung vệ chuyên nghiệp” của Juve, đội phó của Roma thậm chí là người nổi trội nhất, với những kĩ năng toàn diện như một hậu vệ thực thụ. Anh đứng vị trí chuẩn xác, cắt bóng tỉnh táo, phán đoán nhạy bén, và không bao giờ ngán ngại trong những pha bóng 5 ăn 5 thua. Chơi ở trung tâm hàng thủ, De Rossi không những đọc vị xuất sắc những miếng phối hợp đầy biến ảo của “Bò tót”, mà thỉnh thoảng còn là người bịt những lỗ rò các đồng đội gây ra. Anh chặn bóng, xoạc bóng, tả xung hữu đột, lăn xả… Trong cả hiệp một, gần như không cú sút nào của các tiền vệ Tây Ban Nha qua nổi chân anh. Silva nhăn nhó, Fabregas thở dài…



De Rossi chơi quá hay khi “đóng thế” Barzagli- Ảnh Getty

Del Bosque đã quyết định chơi 4-6-0 nhằm bóp nghẹt hàng tiền vệ đối thủ bằng khả năng cầm bóng siêu hạng của dàn sao ông có trong tay. Có lẽ, ông đã đúng, nhưng chỉ một nửa mà thôi. Hàng tiền vệ với chất lượng kĩ thuật vượt trội của Tây Ban Nha tạo ra hàng tá cơ hội bằng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, nhưng luôn tắc ở những tình huống cuối cùng. Đội phó Roma và hai người bạn ở hàng thủ Azzurri đã chặn đứng gần như hoàn toàn những cú dứt điểm của đối phương trong hiệp 1, chơi kiên cường và máu lửa suốt hiệp 2, giúp Italia có một thế trận chủ động, còn Tây Ban Nha nhiều phen bối rối.

Trước một đối thủ kĩ thuật và tinh khôn, vai trò của người đá thòng trong sơ đồ 3 hậu vệ của Italia là cực kì quan trọng. Đó là nơi cần một người lĩnh sướng giỏi đọc tình huống, thật sự tỉnh táo và có khả năng chỉ huy. Prandelli đã chơi một canh bạc khi xếp De Rossi đá nơi đây, nhưng ông thắng lớn. De Rossi không những thể hiện xuất sắc khả năng của một trung vệ thuần túy, mà thậm chí còn là người phát động tấn công cho Azzurri mỗi khi “con pháo” Pirlo bị phong tỏa gắt gao, mở ra một tình huống tấn công cho đội bóng. Về điểm này, kể cả khi trở lại, Barzagli cũng khó sánh kịp De Rossi.

Dù Prandelli chắc chắn vẫn muốn Barzagli hồi phục càng nhanh càng tốt để trả De Rossi về vị trí tiền vệ sở trường, khi Motta vẫn chơi chưa thật sự đạt yêu cầu, thì trước mắt, ông có thể xoa tay hài lòng. De Rossi thực sự đã trở thành một kẻ đóng thể hoàn hảo, xây lên một bức tường thiên thanh chắc chắn trong chiến dịch chinh phục những đỉnh cao của đội Ý mùa hè năm nay. À mà không. Có lẽ không nên gọi anh là một kẻ đóng thế nữa thì hơn. Cứ gọi anh là “trung vệ De Rossi”.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm