Người hùng Rooney
Điều lo lắng thực tế hơn đối với các fan Quỷ đỏ trong quãng thời gian đầu mùa giải không chỉ là cách thích nghi với cuộc sống không Ronaldo, mà còn phải đối mặt với cơn bão chấn thương. Nạn nhân mới nhất của họ là đội trưởng Rio Ferdinand, người đã nhiễm virus FIFA, sau khi trở về từ trận giao hữu với Hà Lan. Vì lẽ đó, M.U đã phải mở màn mùa giải với một bộ khung phòng ngự gần như toàn dự bị, trừ Evra.

Khi Ronaldo ra đi, người ta đã coi Rooney là biểu tượng mới của CLB, và trong trận đấu mở màn mùa giải, “số 10” đã không phụ sự tin tưởng ấy. Anh tham gia vào mọi pha bóng, di chuyển tạo khoảng trống, tích cực sút xa, đồng thời kiến tạo không ít cơ hội cho người đá cặp Berbatov, tiếc rằng chân sút người Bulgaria tỏ ra khá chậm chạp khi luôn chậm hơn hậu vệ đối phương một nhịp.
Rooney đã không thành công trong cơ hội đầu tiên của mình, một cú sút xa cực kỳ kỹ thuật, mà nếu Joe Hart không xuất sắc thì đã phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng đến cơ hội thứ hai thì anh đã không bỏ lỡ. “Số 10” đã cho thấy không chỉ Ronaldo mới biết không chiến, khi đè mặt hậu vệ Birmingham để đánh đầu dội cột dọc, và đá bồi vào lưới trống khi bóng bật ra. Và cũng chính anh đã mở màn hiệp hai bằng một cú vuốt bóng nguy hiểm khiến Joe Hart phải trổ hết tài năng. Đó chính là vai trò của một cầu thủ lớn, người có thể tỏa sáng vào những lúc đội nhà bế tắc.
Và những nỗi lo phòng ngự
Mặc dù áp đảo hoàn toàn thế trận, song ở trận này, hàng phòng ngự M.U cũng không ít lần khiến các khán giả đứng tim. Thiếu cặp trung vệ Rio Ferdinand – Vidic, M.U không những thiếu hẳn những pha lên tham gia tấn công nguy hiểm từ những tình huống phạt góc, mà còn phải đặt niềm tin vào bộ đôi ít kinh nghiệm O’Shea – Evans ở trung tâm hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyến hai của bộ đôi Fletcher-Scholes ở trận đấu này khá kém nên thường bị động trước những tình huống sút xa của đối phương.
Điển hình nhất chính là tình huống ngay sau khi Rooney ghi bàn. Các hậu vệ M.U đã hoàn toàn bất ngờ, còn thủ môn Ben Foster đã đứng chôn chân khi Jerome vừa chạy vừa quăng một cú sút xa cực kỳ uy lực. Ở pha phạt góc sau đó, Queudrue đã đánh đầu đầy hóc hiểm, buộc Evra phải giải nguy ngay trên vạch vôi. Trong hiệp hai, M.U còn suýt bị gỡ hòa bởi một tình huống bắt việt vị lỗi của các hậu vệ. Tân binh Christian Benitez đã thoát xuống, loại bỏ Brown và tung cú sút vào góc xa. Rất may, Ben Foster đã phản xa tuyệt vời để cứu thua.
Có thể Ferguson sẽ ghen tị với màn khởi đầu mỹ mãn của Arsenal tại Goodison Park (6-1), nhưng so với Chelsea (cũng chỉ thắng Hull 2-1), thì tỷ số 1-0 này cũng không hề tồi. M.U đã xóa được cái dớp chỉ hòa ở trận khai mạc suốt 2 mùa giải trước. Đó dù sao cũng là một sự khởi đầu suôn sẻ rồi.
|
Thất vọng với Owen Sự tỏa sáng của Rooney là một cứu cánh cho hàng công M.U trong một trận cầu mà cú đánh đầu của Berbatov bị Lee Casley phá bóng ngay trên vạch vôi, còn người thay anh là Owen đã khiến 7 vạn khán giả tại Old Trafford ồ lên thất vọng bởi pha bỏ lỡ ở những phút cuối. Pha chạm bóng của Rooney (lại là Rooney) là vừa đủ để “số 7” một mình đối mặt với Joe Hart. Nhưng thay vì lừa qua thủ môn này (như thời trai trẻ anh từng thực hiện), thì Owen vội vàng dứt điểm. Trước đó, Fletcher cũng bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn với cú đệm bóng chệch khung thành từ cự ly… 7 m. Rio Ferdinand nghỉ 2 tuần Đó là ước tính của HLV Alex Ferguson về tình trạng chấn thương của cậu học rò này. Rio đã dính chấn thương bắp đùi sau trận giao hữu Anh – Hà Lan giữa tuần qua và không thể thi đấu trận khai mạc Premier League. Ngày hôm nay, trung vệ 30 tuổi này sẽ phải chụp X-quang để xác định rõ mức độ chấn thương. Nhưng theo suy đoán của Sir Alex, ông sẽ tiếp tục mất anh ở hai vòng đấu tới (diễn ra vào các ngày 22 và 29/8). Không những thế, Ferguson cũng cho rằng Ferdinand khó có thể tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2010 với ĐT Croatia vào ngày 9/9 tới. Chấn thương của Rio tiếp tục khiến hàng thủ của M.U gánh thêm những nỗi lo. Bên cạnh trung vệ Vidic đang dưỡng thương, ngày hôm qua cầu thủ trẻ Jonny Evans cũng phải rời sân với những bước chân tập tễnh. Nếu cả Evans không thể thi đấu ở lượt kế tiếp thì thật là nguy, dù rằng đối thủ của M.U chỉ là một đội bóng mới thăng hạng, Burnley. |