Marseille cần liều thuốc trấn an

07/08/2010 10:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cụ thể là liều thuốc trấn an cho hàng công vốn đang trở thành “mục tiêu bắn phá” của một loạt các CLB bên ngoài biên giới nước Pháp. Sau vụ Mamadou Niang công khai tuyên bố anh muốn rời Marseille để sang Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), đến lượt tin Ben Arfa muốn sang Premier League, cụ thể là Newcastle, xuất hiện. Chưa hết, tiền đạo trẻ gốc Tunisia chắc chắn dao động khi biết rằng ngoài Newcastle, Hoffenheim và đặc biệt là Benfica đều đang muốn có anh.

Sau Niang, đến lượt Ben Arfa muốn ra đi? - Ảnh AP

Ben Arfa muốn đến Premier League, nhưng Benfica mới là “đối thủ” nguy hiểm nhất mà Marseille cần dè chừng: CLB này sẽ thu về tổng cộng 47 triệu euro cho 2 thương vụ bán Ramires (sang Chelsea) và Di Maria (sang Real Madrid). Ben Arfa có những phẩm chất tương tự Di Maria, và năm ngoái, ngay tại sân Stade da Luz, Ben Arfa đã ghi bàn vào lưới Benfica khi 2 đội chạm trán nhau ở vòng 4 Europa League. Hợp đồng của tiền vệ này với Marseille chỉ còn 2 năm, và mức lương 300000 euro/ tháng của anh là quá “bèo bọt” so với khả năng tài chính của Benfica hiện tại.

Sau khi Niang thể hiện quyết tâm ra đi, việc Ben Arfa trở thành mục tiêu tiếp theo trên TTCN không phải là điều tốt lành cho Marseille, nhất là khi những tin xấu ấy đến vào thời điểm mùa giải bắt đầu. Điều trớ trêu là khi Ben Arfa đang thi đấu ngày một hay trong giai đoạn tập huấn mùa Hè và chứng tỏ sự “phục thiện” của anh sau một quá trình dài chìm trong những rắc rối ngoài sân cỏ, thì Marseille lại đứng trước nguy cơ mất anh. Đặc biệt, tin Ben Arfa có thể rời Velodrome đến vào thời điểm Niang, đội trưởng đồng thời là chân sút số một của Marseille mùa vừa qua, đã không còn muốn giữ vai trò thủ lĩnh hàng công trong đội bóng.

Câu hỏi đặt ra là Marseille sẽ dựa vào ai để dẫn dắt hàng công: Brandao với đôi chân bằng… gỗ? Hay Morientes đã 34 tuổi và có lẽ chỉ đủ thể lực đá một hiệp? Andre Ayew rất tài năng, nhưng còn hơi non nớt và có lẽ chưa đủ sức đảm đương trách nhiệm dẫn đầu hàng công của đội ĐKVĐ Ligue 1. Từ nay cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa (31/8) còn 3 tuần nữa, nhưng Marseille từng tuyên bố họ đã hết tiền mua sắm, và ngay cả khi một chân sút mới được đem về, liệu anh ta có thể hòa nhập nhanh chóng?

Vì thế, trên hàng công, Marseille vẫn buộc phải trông chờ vào Niang hay Ben Arfa, dù không ai biết hiện giờ quyết tâm thi đấu của họ giờ ở mức độ nào. Thế nhưng chiến thắng vấn là liều thuốc có thể thu phục nhân tâm tốt nhất hiện tại: Nếu Marseille vẫn có thể khẳng định được ngôi vị bá chủ của Ligue 1 và thi đấu thành công ở Champions League thời gian tới, những lời tuyên bố ra đi sẽ nhanh chóng bị dập tắt.

Bằng không, nó có thể bùng phát thành một mối họa chảy máu lực lượng thật sự: Vào thời điểm này mùa trước, Bordeaux là ĐKVĐ, nhưng sự tụt dốc cuối mùa của họ đã dẫn đến việc HLV Blanc quyết định sang nắm tuyển Pháp, và Marouane Chamakh cũng chẳng còn lý do gì để lưu lại Chaban-Delmas nữa.

Bây giờ, nguy cơ ấy đang hiển hiện trước mắt Marseille, ngay từ đầu mùa bóng, và hiểm họa ấy chỉ có thể được dập tắt bởi bàn thắng và chiến thắng. Lợi thế sân nhà, đối thủ là Caen, đội mới lên hạng, đó là những điều kiện giúp Marseille có thể giành 3 điểm để yên lòng quân.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm