(TT&VH cuối tuần) - Chỉ còn đúng một tuần nữa, Bayern Munich sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch bằng trận đấu khai mạc với Hamburg trên sân nhà Allianz. Tuy nhiên, tân HLV Juergen Klinsmann vẫn canh cánh rất nhiều nỗi lo, dù mùa giải đã cận kề.

Đúng một tuần nữa, Bundesliga sẽ chính thức khởi tranh trong khi ngày trở lại sân cỏ của một loạt trụ cột vẫn chưa rõ ràng. Franck Ribery vẫn đang vật lộn với chấn thương ở mắt cá chân trái, dính từ EURO 2008 trong trận đấu giữa Pháp và Italia. Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức mùa giải vừa qua đã phẫu thuật thành công nhưng còn cần thời gian để bình phục. Nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp, anh chỉ có thể trở lại sớm nhất vào giữa tháng 9, khi vòng bảng Champions League bắt đầu.
Không thể chơi trận khai mạc như Ribery là tiền đạo Luca Toni. Chân sút người Italia trở về từ EURO 2008 mang theo chấn thương ở bắp chân, hiện chưa thể tập luyện bình thường trở lại. Mới đây, trong trận tranh Cúp Franz Beckenbauer với Inter Milan, trung vệ Martin Demichelis lại bị đau, phải rời sân sớm và dự kiến cần ít nhất 2 tuần mới có thể trở lại. Trước đó, Willy Sagnol đã lên bàn mổ, phẫu thuật tổn thương ở gân Achilles. Trong khi đó, một trung vệ khác của Bayern là Breno thì đang ở tận Bắc Kinh tham dự Olympic 2008 cùng đội tuyển Olympic Brazil. Hai tân binh, thủ môn Hans-Joerg Butt và tiền vệ Tim Borowski, chưa thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Đại bản doanh của Bayern ở đường Straeser tại Munich chẳng khác nào một bệnh viện!
Bất chấp hiện thực khá đen tối đó, các quan chức lãnh đạo của Bayern vẫn một mực khẳng định Klinsmann và đội bóng đang đi đúng hướng, có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Không hiểu Karl-Heinz Rummenigge và Uli Hoeness đã nghĩ gì khi phát biểu như vậy, trong hoàn cảnh Bayern luôn gây thất vọng trong các trận giao hữu, thua Dortmund, Inter và chỉ hòa được Cologne, một tân binh ở Bundesliga. Rõ ràng, đó là những kết quả đáng báo động khi mà Bayern đặt mục tiêu đoạt Champions League, giải đấu mà họ vô địch lần gần nhất vào năm 2001 và từ đó đến nay không vượt qua ngưỡng tứ kết.
Thiếu người thì kêu thiếu, nhưng rắc rối sẽ không thể chấm dứt khi các trụ cột đã trở lại. Nếu Toni khỏe mạnh thì Bayern có đến 3 tiền đạo “ngang cơ” và việc gạt ai ra ngoài là quyết định khó khăn. Chơi với 3 tiền đạo cùng lúc là giải pháp không khả thi đối với một đội bóng như Bayern, dù Klinsmann luôn theo đuổi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Ông thiên về việc dùng cặp Klose – Podolski nhưng rõ ràng, không thể buộc Vua phá lưới mùa trước Luca Toni phải ngồi dự bị! Đó là chưa kể đến trường hợp của tân binh Tim Borowski, người chưa biết sẽ được Klinsmann bố trí đá chỗ nào trên hàng tiền vệ.