Bán kết Roma Masters 1000: “Đại chiến” Djokovic-Murray

14/05/2011 15:02 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Nadal gọi, Djokovic trả lời. Tay vợt Serbia đánh bại Soderling 6-3, 6-0 ở tứ kết Roma Masters 1000 và sẽ đụng Murray ở bán kết.

Trước đây người ta hay đặt câu hỏi: làm thế nào để đánh bại Federer hoặc Ai có thể cản được Nadal? Bây giờ câu hỏi mới đặt ra là ai có thể vượt qua Djokovic?

Djokovic đã có mặt ở bán kết Roma Masters 1000 - Ảnh Getty

Tay vợt số 2 thế giới đã chơi với phong độ quá tuyệt vời kể từ đầu năm tới nay. Chính xác là đánh đâu, thắng đó. Tham gia giải nào, vô địch giải đó. Khi Djokovic vô địch Australia mở rộng, Miami mở rộng hay Indian Wells mở rộng 2011, người ta còn bảo những giải đó diễn ra trên sân đất cứng nên vẫn cần phải tiếp tục kiểm chứng phong độ của “Nole”. Đến khi anh hạ Nadal  trên mặt sân đất nện để đăng quang ở Madrid Masters 1000 thì lại có người bảo vẫn tiếp tục phải chờ đến Roland Garros mới chứng thực được có đúng là “Nole” giờ đã trở thành số 1 thế giới hay không.

Đáp lại tất cả những hoài nghi đó, Djokovic im lặng. Đúng hơn là anh “nói” bằng những chiến thắng trên sân đấu của mình. Hết trận này tới trận khác. Hết đối thủ này tới đối thủ kia. Tất cả cứ lần lượt gục ngã khi gặp phải “cơn ác mộng Serbia”. Soderling là nạn nhân mới nhất của Djokovic. Chỉ cần 1h16’ là “Nole” đã buộc tay vợt số 5 thế giới phải dừng bước ở tứ kết Roma Masters 1000. 6-3, 6-0. Mọi chuyện thật quá dễ dàng. Anh giành 5 break-point trong khi Soderling chỉ giành được 1. Anh áp đảo đối thủ Thụy Điển ở các chỉ số giao bóng 2 và trả bóng 2 ăn điểm với tỷ lệ so sánh vượt trội 68%-19% và 81%-32%. 3 trận đấu đã qua, trận nào Djokovic cũng chỉ đánh 2 set là hạ gục đối thủ.

Bây giờ sẽ là bán kết nơi Murray đã đợi sẵn. Cả Djokovic lẫn Murray đều từng “than” rằng mình “sinh nhầm thế kỷ” vào thời điểm mà những ông vua Nadal cùng Federer đang “trị vì” làng banh nỉ thế giới. Nhưng bây giờ có vẻ như số phận họ đang đi theo 2 ngã rẽ khác nhau. Trong khi Djokovic lăm le chiếm đoạt ngôi vương của Nadal thì Murray vẫn mải miết đi tìm cho mình những chiếc cúp trong tuyệt vọng.

8 lần họ gặp nhau trước đó, tay vợt Scotland thắng 3, thua 5 trận. Trên mặt sân đất nện, họ mới gặp nhau 2 lần ở Madrid Masters 2006 và Monte Carlo 2008. Cả hai lần ấy, “Nole” đều chiến thắng. Đầu năm nay, họ đụng nhau ở CK Australia mở rộng, người thắng cuộc vẫn là “Nole”.

Trận thắng Soderling đã là chiến thắng thứ 35 liên tiếp của tay vợt số 2 thế giới kể từ đầu năm. Chỉ còn 7 trận thắng liên tục nữa là Djokovic san bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất trong một năm của huyền thoại quần vợt John McEnroe lập năm 1984. Nhưng bây giờ “Nole” chưa nghĩ đến điều đó. Anh mơ thắng tiếp Murray để vào chung kết Roma Masters 1000. Và tiếp nữa, dù có là Nadal hay Gasquet, anh sẵn sàng đánh bại nốt để bổ sung thêm một chiếc cúp vào bộ sưu tầm danh hiệu của mình. Nadal đang là quán quân Roma Masters 1000. Anh đã 5 lần vô địch ở Rome. Bây giờ anh mơ giơ cúp lần thứ 6. Hãy còn sớm để nói đến điều đó nhưng trận chung kết dường như đã ở trước mắt Rafael.

Ở bán kết, tay vợt số 1 thế giới đụng Gasquet. Tay vợt người Pháp sau khi loại Federer, tiếp tục lập chiến công mới bằng việc loại á quân Wimbledon 2010 Berdych sau 3 set với các tỷ số 4-6, 6-2, 6-4. Bây giờ là Nadal. 9 lần họ gặp nhau trước đó, Gasquet chỉ thắng được đúng 1 lần. Nhưng anh không có gì để mất. Chẳng phải trước khi loại Federer ở vòng 3 Roma Masters 1000, Gasquet cũng có thành tích đối đầu tồi tệ giống hệt như trước Nadal bây giờ hay sao (cùng là thua 8, thắng 1 trận). Nếu không có địa chấn xảy ra, Nadal sẽ vào chung kết năm thứ 3 liên tiếp để hướng tới mục tiêu vô địch Roma Masters 1000 lần thứ 6 trong sự nghiệp. Nhưng trước hết anh phải đánh bại Gasquet.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm