Djokovic vô địch ATP World Tour Finals 2013: Số 1 vẫn là anh

13/11/2013 04:22 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi ATP World Tour Finals 2013 khởi tranh, Rafael Nadal dự đoán chức vô địch nhiều khả năng sẽ thuộc về Novak Djokovic. Và ngày hôm qua, Djokovic đã biến dự đoán ấy thành sự thật với chiến thắng 6-3, 6-4, kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 22.

Nadal có lý do để nhìn thấy cơ hội vô địch lớn của Nole dù anh mới là tay vợt số 1 thế giới. Những gì Nadal thấy, tất cả chúng ta cũng thấy, đó là khả năng vượt qua khó khăn phi thường của Djokovic - tay vợt trưởng thành từ những tháng ngày mưa bom lửa đạn ở Serbia.

Kể từ thất bại tại US Open trước Nadal hồi tháng 9, Djokovic đứng dậy “hồi sinh” mãnh liệt như rất nhiều lần anh ngã, rồi đứng dậy trước đây. Lần lượt là các danh hiệu tại Shanghai Masters, Beijing Open, Paris Masters cách đây gần 2 tuần, và giờ là ATP World Tour Finals - giải đấu của những người xuất sắc nhất.


Djokovic quyết giành lại ngôi vị số 1 vào năm 2014.


Nadal lấy ngôi số 1 thế giới từ tay Djokovic tháng trước. Nhưng thành công ấy không đến từ những chiến thắng trực tiếp trước tay vợt người Serbia mà là do số điểm có được từ các giải đấu không tham gia năm ngoái khi anh nghỉ 7 tháng dưỡng thương. Hai lần đối đầu gần nhất của 2 tay vợt trên mặt sân trong nhà, Djokovic đều giành chiến thắng.

Djokovic đã mất ngôi vương trên BXH ATP, thế nhưng anh mới là người thi đấu xuất sắc nhất trong giai đoạn cuối mùa giải. 4 danh hiệu cùng với chuỗi 22 trận bất bại, là tay vợt đầu tiên trong lịch sử đánh bại Roger Federer ở cả bán kết và chung kết mà không để thua set nào. Trước đây, Nole từng bảo: “Dù 2011 là năm thi đấu rất thành công của tôi, nhưng thời kỳ đỉnh cao nhất của tôi vẫn chưa đến đâu”.

Và anh có lý. Djokovic luôn biết cách gượng dậy mạnh mẽ khi vấp ngã, dù cú ngã đó đau hay không. Việc mất ngôi số 1 thế giới, theo góc nhìn khách quan, vẫn chỉ mang tính tạm thời. Đối với Nadal, 2014 sẽ là một mùa giải khó khăn hơn, để bảo vệ ngôi vị ấy, anh phải bảo toàn số điểm ở 10 giải đấu tất cả, và đó sẽ là cơ hội lớn cho Djokovic bứt lên, giành lại thứ đã từng thuộc về anh.

“Điều tích cực nhất trong những ngày qua là tôi biết rằng mình đang đi lên trong hơn 2 tháng. Sau những trận thua trước Nadal, đặc biệt tại Roland Garros, US Open và Wimbledon, giờ tôi đã biết cách chiến thắng một cách dễ dàng”, Djokovic phát biểu sau trận đấu.

Nadal đang là số 1 thế giới, nhưng chỉ tạm thời trong mùa giải này.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm