Djokovic bị loại ở tứ kết Qatar Open: Khi Nole “bỏ con săn sắt”…

10/01/2015 08:02 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Không như dự đoán của nhiều người, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic bất ngờ bị đánh bại tại tứ kết Qatar Open trước đối thủ kém anh về mọi mặt Ivo Karlovic sau 3 set đấu với các tỷ số 7-6 (2), 6-7 (6), 4-6.

Đang ở vào phong độ tưởng như không thể bị đánh bại, việc Djokovic để thua tay vợt người Croatia đã 35 tuổi khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Karlovic đã giành được cả thảy 21 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp còn Nole thì tỏ ra gặp khá nhiều khó khăn với những cơn gió mạnh ở Doha. Không thể nói là Djokovic không thực sự hào hứng với chức vô địch ở Qatar bởi ở set đấu thứ 2, anh thậm chí chỉ còn cách chiến thắng 2 điểm số và cả 2 set đầu tiên của trận đấu đều phải trải qua loạt tie break. Tuy nhiên, trong một ngày mà may mắn và cả thời tiết không hoàn toàn ủng hộ tay vợt người Serbia, thất bại thực chất không phải điều gì to tát, Nole còn nhiều mục tiêu lớn hơn là Qatar Open.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình đã chơi tốt dù gió đã cản trở và gây nhiều trở ngại. Tôi biết rằng anh ấy (Djokovic) cũng gặp khó khăn này”, Karlovic phát biểu sau trận đấu.

Thực ra, những trận thua thế này không mấy ảnh hưởng đến phong độ và cả tinh thần của Nole khi Grand Slam sắp đến. Thậm chí ngay cả sau trận thua vừa rồi, những tờ báo uy tín như Bleacherreport còn vừa nhận định rằng ngoài Djokovic ra, khó có tay vợt nào đủ xuất sắc và xứng đáng để lên ngôi Australian Open.

Ở một diễn biến khác, tại Brisbane, Roger Federer đã lọt vào bán kết sau 2 trận đấu với 2 kịch bản trái ngược nhau. Trong khi ở vòng 2, “tàu tốc hành” thắng nhọc trước John Millman với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-3 thì ở tứ kết ngày hôm qua, mọi chuyện diễn ra với anh không thể dễ dàng hơn. Anh đã đánh bại tay vợt 22 tuổi James Duckworth chỉ sau 39 phút đồng hồ với các tỷ số 6-0, 6-1. Federer, đương kim á quân của giải đấu sẽ chạm trán hạt giống số 4 Grigor Dimitrov ở bán kết, tay vợt đã đánh bại Martin Klizan 6-3, 6-4 ở trận tứ kết trước đó.

Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa hiện tượng người Nhật Bản Kei Nishikori và Milos Raonic, đều là 2 tài năng mới được kỳ vọng có thể lật đổ “Big Four” trong thời gian tới. Nishikori, đương kim á quân US Open đã đánh bại Bernard Tomic dễ dàng sau 2 set với các tỷ số 6-0, 6-4 tại tứ kết còn Raonic thắng nhọc hơn trước Sam Groth khi phải trải qua 3 set đấu.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Australian Open sẽ chính thức khởi tranh. Có vẻ như các tay vợt top đầu đang khởi động khá chậm chạp vì muốn giữ sức cho giải Grand Slam đầu tiên diễn ra trong năm bởi Brisbane hay Qatar Open, dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là những bài tập thử nghiệm cho cuộc hành trình lớn nhiều thách thức trước mắt.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm