Vô địch Paris Masters, Djokovic vẫn còn hy vọng truất ngôi của Nadal

04/11/2013 08:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán, Novak Djokovic đã xuất sắc đánh bại David Ferrer với các tỷ số 7-5, 7-5 để giành chức vô địch Paris Masters, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ tay Rafa Nadal vào cuối năm.


Vô địch Paris Masters, Djokovic vẫn còn hy vọng đoạt ngôi số 1

Djokovic đã bị bẻ một game giao bóng trong cả hai set nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng để đoạt danh hiệu thứ 3 liên tiếp sau China Open và Shanghai Masters, và là chức vô địch thứ 40 trong sự nghiệp. Ferrer chính là ĐKVĐ ở Paris Masters trước trận Chung kết năm nay và Djokovic phải thừa nhận rằng anh đã đụng phải một đối thủ khó nhằn.

“Tôi biết rằng mình sẽ bước vào trận đấu mà tôi phải chiến đấu cật lực để giành điểm. Ferrer không trao cho tôi cơ hội giành điểm số một cách dễ dàng. Anh ấy chiến đấu đến cùng trong mỗi pha bóng. Ferrer là một chiến binh tuyệt vời, một trong những tay vợt đáng tôn trọng nhất bởi anh ấy luôn làm việc cật lực và rất khiêm tốn”, Djokovic phát biểu sau trận Chung kết.

Đây mới là lần đầu tiên Djokovic giành 2 chức vô địch Masters Series liên tiếp (trước đó là Shanghai Masters) kể từ khi anh chiến thắng tại Rome, Madrid và Montreal năm 2011.

Nhờ chiến thắng tại Paris Masters, Djokovic vẫn có thể giành ngôi số 1 từ tay Nadal trên BXH ATP nếu như tay vợt người Serbia vô địch ATP World Tour Finals, giải đấu cuối cùng trong năm sẽ diễn ra tại London vào tuần tới, và giành chiến thắng ở trận Chung kết Davis Cup trong màu áo đội tuyển Serbia (gặp Cộng hòa Czech).

Tuy nhiên, việc Nole có thể giành lại ngôi số 1 hay không còn phụ thuộc vào màn trình diễn của Nadal bởi tay vợt người TBN sẽ giữ được vị trí số 1 nếu như anh giành chiến thắng ít nhất 2 trận đấu tại ATP World Tour Finals.

V.M
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm