Federer lại bị Tsonga “ám ảnh”

06/09/2011 13:53 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Con đường gập ghềnh, khúc khuỷu của Flushing Meadows cuối cùng lại đưa họ đối mặt với nhau. Thắng Juan Monaco đúng kiểu “tốc hành” 6-1, 6-2, 6-0, Federer (3) vào tứ kết Mỹ mở rộng 2011 và sẽ đụng Tsonga (11) ở tứ kết.

Federer đụng Tsonga ở TK Mỹ mở rộng - Ảnh Getty

Chuyện tay vợt hạng 3 thế giới vượt qua đối thủ hạng 36 thế giới không có gì đáng nói. 2 lần trước gặp Juan Monaco, Federer thắng rất dễ dàng. Quần vợt Argentina liên tiếp rơi rụng trên đất Mỹ. Hết Del Potro, Nalbandian lại đến Juan Monaco.

Trận này Federer chỉ mất 82 phút để tiễn Juan Monaco về nước. Anh đánh thắng điểm áp đảo tay vợt người Argentina (42-4) và giành ace nhiều gấp 7 lần (14-2).

Tại tứ kết, vòng quay của định mệnh một lần nữa buộc Federer gặp lại Tsonga (11). 7 lần giao đấu trước, tay vợt Thụy Sĩ thắng 4, thua 3 trận. Nhưng ở 2 lần gặp nhau gần nhất tại tứ kết Wimbledon và vòng 4 Montreal Masters 1000 diễn ra mới đây, “tàu tốc hành” bị Tsonga biến thành “tàu chậm” và Federer “đầu hàng” tay vợt Pháp có thể lực sung mãn.

Vào tới tứ kết Mỹ mở rộng 2011 là cột mốc mới trong sự nghiệp của Tsonga vì trước đó anh chưa từng tiến xa hơn vòng 4 giải này. Từ đầu giải đến giờ, tay vợt Pháp mới chỉ gặp khó khăn trước Mardy Fish (8) ở vòng 4 khi anh phải đánh 5 set. Các trận khác, Tsonga đều “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối thủ của anh sau 3 set. Federer đã gặp đôi chút khó khăn trước Marin Cilic ở vòng 3 khi anh phải tới set thứ tư. Còn lại, trận nào tay vợt số 3 thế giới cũng chơi với phong cách “tốc hành”.

Cuộc tái đấu giữa họ ở tứ kết Mỹ mở rộng năm nay hứa hẹn rất đáng xem. Sau 2 chiến thắng gần nhất trước Roger, Tsonga giờ thực sự là nỗi ám ảnh đối với tay vợt Thụy Sĩ. Federer đang ôm mộng bá vương một lần cuối trên đất Mỹ. Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, anh buộc phải thắng Tsonga (11).

Có câu “gừng càng già càng cay”. Nhưng liệu một Federer ở cái tuổi 30 “đuổi xuân” đi có thể vượt qua thách thức thực sự đầu tiên ở tứ kết đơn nam Mỹ mở rộng hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Kinh nghiệm, đẳng cấp của cựu số 1 thế giới vẫn còn nguyên. Nhưng thời gian đã bào mòn nguồn năng lượng trong anh.

Tay vợt Thụy Sĩ hẳn đã xem bộ phim Hollywood nổi tiếng “Nhiệm vụ bất khả thi”, nhưng anh muốn tự mình sản xuất một tác phẩm điện ảnh mới với tiêu đề trái ngược. Nếu quả thực vẫn nuôi hy vọng VĐ Mỹ mở rộng lần thứ 6 trong sự nghiệp vàng son của mình, Roger buộc phải thắng trận này và những trận sắp tới. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Sau Tsonga là Djokovic, nhưng trước hết phải hạ được Tsonga đã. Giờ của sự thật sắp đến rồi, Roger!.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm