(TT&VH Online) - Thật khó tưởng tượng một cầu thủ như Dirk Kuyt lại có thể trở thành một mẫu tiền vệ cánh hoàn hảo của Hà Lan. Nhưng đó lại là sự thật.
Cái dáng chạy lóng ngóng của anh trước các hậu vệ đối phương có thể dễ làm người ta hiểu lầm. Nhưng ẩn sau nụ cười ngờ nghệch ấy lại là một bản năng sát thủ. Một mẫu tiền vệ tấn công cực kỳ đa năng và nguy hiểm. Dưới thời Van Basten, anh chính là người chơi nhiều trận nhất, hơn bất cứ ai trong đội hình tại EURO lần này.
Trên thực tế, Kuyt không phải là mẫu tiền đạo chơi bám biên. Ở Liverpool, Benitez vẫn thường sử dụng anh như một tiền đạo thứ 2, hỗ trợ và biết xông lên ghi bàn khi cần. Mãi cuối mùa, khi những cầu thủ chạy điển hình như Babel, Benayoun chơi kém hiệu quả, Benitez bất đắc dĩ mới đẩy anh ra biên trong sơ đồ 4-5-1. Chính vì thế, tại Hà Lan, người ta trông đợi nhiều hơn vào van Persie và Arjen Robben trong đội hình 4-3-3. Đó là những cầu thủ biết xé toang 2 cánh của đối thủ bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Nhưng khi Robben và Van Persie bất ngờ dính chấn thương ngay trước VCK, sự có mặt của Kuyt bên cánh phải lại mang tới những điều hết sức mới mẻ cho cơn lốc màu da cam: Một sơ đồ lệch - nhưng đầy hiệu quả và biến hoá.

Kuyt có thể không phải là hung thần của các hàng phòng ngự, nếu như anh chơi dạt ra cánh kiểu Robben, hay chịu khó sút bóng như một cái máy kiểu Sneijder. Nhưng anh vẫn là một thứ vũ khí rất đặc biệt mà người Pháp phải dè chừng trong ngày hôm nay. Khi được van Basten trao nhiều “đất” để chơi tự do, Kuyt vẫn thường tự… bỏ vị trí để gây ra những sự lộn xộn lớn cho các hậu vệ chạy theo anh. Hoặc là Kuyt sẽ làm rối tung mọi thứ, hoặc là Nistelrooy hay một người nào khác sẽ tận dụng sự mất tập trung đó để ghi bàn.
Robben và Van Persie đã bình phục chấn thương. Nhưng van Basten sẽ không loại bỏ Kuyt trong đội hình xuất phát. Cầu thủ của Liverpool, bên cạnh khả năng hỗ trợ tấn công, còn là người rất năng động trong việc lùi về ngăn cản các đợt xuống biên của đối phương. Đó chính là lý do giải thích vì sao đội hình áo da cam luôn bị lệch sang trái trong trận gặp Ý. Kuyt đã tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo, khi anh âm thầm dành những sự chú ý cho cánh đối diện. Để rồi chỉ trong 1 tích tắc, sự khác biệt sẽ đến, chỉ bằng 1 cú đánh đầu, hay một đường chuyền trong thế thoải mái.
Trong một ngày hưng phấn, Kuyt sẽ bắt người Pháp sẽ phải đau đầu. Có thể anh vẫn sẽ là một kẻ gây rối hoàn hảo như trận gặp Azzurra. Nhưng cũng đừng quên, anh cũng là một tiền đạo biết ghi bàn. Hãy nhớ, ở Champions League mùa này, trong bối cảnh không được để ý cho lắm, Kuyt đã sút tung lưới cả Inter Milan, Arsenal và Chelsea trong các trận knock-out căng thẳng.
Tiểu Yến