Các ĐTQG

Đình Phước lên Tuyển: Muộn còn hơn không

27/05/2008 16:49 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Một trong những cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách ĐTQG được HLV Calisto chọn lựa là trung vệ Đình Phước. Lần đầu tiên lên Tuyển cũng là lúc cầu thủ B.BD đã bước sang tuổi 34.

Khi người ta đang nhẩm tính bao giờ Đình Phước sẽ chia tay bóng đá đỉnh cao thì cũng là lúc anh có được vinh dự mà không phải cầu thủ nào cũng đạt được. Cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong từng cử chỉ của Đình Phước.

Niềm vui “cuối đời”

34 tuổi không phải cầu thủ nào cũng giữ được phong độ. Với Đình Phước lại là trường hợp đặc biệt. Anh thi đấu ở một đội bóng có nhiều hảo thủ. Sự cạnh tranh vô cùng lớn mà lâu nay, những phẩm chất mà cầu thủ này có không phải là lợi thế. Người ta hình dung Đình Phước là một trung vệ thuộc loại “thường thường bậc trung”. Năm 2000, cầu thủ này từng cùng Đức Mạnh đầu quân cho CAHP nhưng không thể hiện được nhiều dấu ấn như Đức Mạnh. Anh “chìm” ở đất Cảng nên trở về Bình Dương khi đội bóng này thi đấu ở giải hạng Nhất năm 2002. Từ thời điểm đó, trung vệ này chỉ có hai lựa chọn là “gia hạn hợp đồng” hoặc “giã từ sự nghiệp”. Phước nói rằng anh không thích thay đổi.

Nhiều năm thi đấu cho đội hình nhiều “sao” của B.BD nhưng Đình Phước không được coi là cầu thủ lớn. Anh không phải là hảo thủ ở Chelsea Việt Nam. Thậm chí, nhiều người cho rằng việc anh có mặt đã là một bất ngờ lớn. Ngay cả khi anh đang thi đấu, dư luận vẫn tin rằng B.BD sẽ sớm phải tìm người thế chỗ. Quá đỗi ngạc nhiên khi dư luận cho rằng “ngọn đèn” Đình Phước sắp cạn dầu thì anh bừng sáng. Mùa giải này, Đình Phước cùng Như Thành là bộ đôi trung vệ ưng ý của B.BD. Tính đến thời điểm này, B.BD chỉ thủng lưới 10 lần, ít nhất V.League. Thậm chí bộ đôi này còn chắc chắn hơn cặp trung vệ thép Phước Tứ-Anh Tuấn của Thể Công (thủng lưới 12 bàn).

Đình Phước (phải) đang có phong độ cao
 
Chính sự cần mẫn và phong độ ổn định của Đình Phước khiến cho hậu vệ nổi tiếng một thời Trung Tuấn mất vị trí chính thức, phải “thượng sơn” tìm tương lai. Đây là bất ngờ lớn nhất mà Đình Phước có thể tạo dựng trong nhiều năm nay. Một trung vệ không nổi bật bỗng dưng trở thành trụ cột của đội bóng có nhiều ngôi sao. Và chính vì phong độ ổn định, HLV H.Calisto quyết định nhấc cả cặp trung vệ của B.BD lên Tuyển. Đình Phước có được vinh dự lớn nhất trong đời. Thậm chí, nếu không phải là H.Calisto trọng phong độ hơn tên tuổi thì khó lòng “công nhân” Đình Phước có mặt ở ĐTQG.

Con trẻ tuổi 34

Những ngày này, Đình Phước đang có mặt cùng B.BD tại Pohang để tham dự vòng loại cuối cùng vòng đấu bảng AFC Champions League. Nhiều thành viên của B.BD cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin Đình Phước được triệu tập vào ĐTQG. Thế nhưng, tất cả đều cảm thấy mừng cho Phước “cụ” (biệt danh của cầu thủ này). Nhưng đáng nói hơn là dáng vẻ, cử chỉ của cầu thủ này cho thấy niềm hạnh phúc dâng trào. Đình Phước như trẻ lại. Cầu thủ “đã toan về già” này bỗng nói và cười nhiều hơn thường lệ. Nhìn Phước vui vẻ cười đùa nhiều người nói rằng Phước “cụ” nay bỗng hóa trẻ thơ.

Kế hoạch phỏng vấn cầu thủ này bất thành vì Đình Phước chỉ cười và nói rằng: “Ngại lắm không biết nói gì”. Đã “già đời” trong làng cầu thủ nhưng có lẽ, số lần mà cầu thủ này trả lời phỏng vấn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì Đình Phước không nổi đình đám, phần quan trọng hơn vì anh hiền như “cục đất”. Ngôn từ và sự tự tin trước báo giới của Đình Phước tỷ lệ nghịch với thể lực và cách chơi bóng của anh.

Không nói nhiều về mình, Đình Phước chỉ tâm sự: “Được lên ĐTQG là vinh dự lớn nhất trong đời cầu thủ”. Thế nên, khi nhiều đồng đội khác muốn xin hoãn tập trung lần này thì cầu thủ B.BD đang háo hức chờ ngày được khoác lên mình chiếc áo đỏ của ĐTQG. Anh nói rằng sẽ phấn đấu hết mình để làm được cái gì đó trước khi quá muộn.

Theo Baobongda

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm