Juventus - Udinese: Gặp Udinese phải có Vucinic, nhưng…

01/12/2013 08:37 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Udinese sợ nhất tiền đạo nào trong lịch sử dự Serie A? Không ai khác, đó là Mirko Vucinic, chân sút sẽ đợi họ ở sân Juventus đêm nay.

Vucinic ưa thích đối thủ nào nhất trong sự nghiệp chơi bóng trên đất Italy? Hiển nhiên, chính là Udinese. Trong số 95 bàn thắng anh đã ghi ở Serie A, có tới 10 bàn là trút vào lưới của đội bóng áo sọc trắng-đen ở miền Đông Bắc Italy. Tổng cộng, Vucinic ghi được 11 bàn chỉ trong 18 trận đối đầu với Udinese (1 bàn ở Cúp Italia), một sự hợp duyên khó tin. Trong hai lần khoác áo Juve gặp Udinese, anh đều ghi bàn và Juventus đều thắng rất đậm (4-1 và 4-0 mùa trước).

Lịch sử gọi tên Vucinic cho cuộc tao ngộ đêm nay, nhưng Conte thì không, bất chấp chân sút 30 tuổi này đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Hàng công của Juve không còn chỗ cho anh, người thường xuyên bị chỉ trích vì chơi thiếu hiệu quả và thiếu ổn định kể từ khi về với thành Turin, ngay cả khi anh luôn biết cách ghi những bàn thắng rất quan trọng. Từ đầu mùa, Vucinic mới chỉ được góp mặt trong 9 trận với tổng số phút là 408 (trung bình mỗi trận 1 hiệp), ghi 1 bàn thắng (từ hôm 31/8, vào lưới Lazio). Chấn thương là một phần lý do, nhưng chủ yếu là bởi Conte không còn cần anh nữa khi cặp tân binh Tevez – Llorente đang chơi ấn tượng. Tevez đá tốt từ đầu mùa, còn Llorente đang có phong độ rất cao thời gian gần đây.

Vucinic đã nỗ lực để trở lại sau 6 tuần dưỡng thương, nhưng “phần thưởng” cho anh chỉ là 9 phút thi đấu ở cuối hai trận gần nhất, khi Juve đã nắm chắc chiến thắng. Khó mong đợi vào một sự khác biệt bởi Conte không thích xoay vòng cầu thủ, nhất là mới đây, ông đã lên tiếng cảnh báo về “trước mặt chúng ta đầy rẫy vỏ chuối”. Ngay cả nếu Conte có mạnh dạn áp dụng sơ đồ 4-3-3, Vucinic cũng khó chen chân vào đội hình chính bởi ở vị trí tiền đạo trái sở trường của anh, Tevez đang đá rất hiệu quả. Với mục tiêu bảo vệ bằng được ngôi đầu vừa tái chiếm từ tay của Roma, đội đang sa sút sau chuỗi 10 trận toàn thắng đầu mùa, Juventus không thể mạo hiểm.

Nhưng Vucinic có lẽ cũng không cần phải buồn, bởi vì bị đày trên ghế dự bị, thậm chí là rời khỏi Juventus, là điều đã được nhìn thấy trước kể từ khi Juve quyết tâm đưa về những tiền đạo danh tiếng hơn anh. Người ta ngỡ anh đã ra đi sau một cuộc cãi vã với người hâm mộ Juventus hồi tháng 8/2013. Thế nên, khi báo chí đồn thổi về việc Juve đem anh gạ đổi lấy Luis Nani của Man United ngay trước trận đêm nay, Vucinic chắc cũng chẳng lấy làm phiền lòng.

Những gì Vucinic có thể cống hiến cho Juve, anh đã làm cả. Những gì anh có thể cùng Juve giành được, anh cũng đã giành cả. Trong tâm Vucinic là sự thanh thản, là niềm vui mỗi khi được ra sân. Udinese hãy cứ lo sợ, nếu thấy anh đứng chờ bên đường piste…

DỰ ĐOÁN: 2-0

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm