Hàng công Real Madrid: "Như một quả bom nguyên tử"

14/09/2011 12:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đó là phát biểu của Davor Suker, người xứng đáng được… phát biểu nhất trước trận đấu này khi anh vừa được xem như một huyền thoại của Dinano Zagreb vừa là một trong những tiền đạo được yêu mến nhất ở Real Madrid. Bên cạnh lời kêu gọi đội bóng quê hương chiến đấu với những cái đầu ngẩng cao, Vua phá lưới World Cup 1998 phải thừa nhận rằng ngăn cản hàng công Real Madrid nổ súng vào lúc này là điều không tưởng.

Đồ họa: Bách Việt

Thực thế thì đội bóng Tây Ban Nha mà Suker gắn bó lâu dài nhất không phải là Real Madrid mà là Sevilla. Năm 1991, sau khi chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của chàng trai trẻ Suker trong màu áo Dinamo Zagreb, Sevilla đã quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn để đưa anh về vào thời điểm cuộc nội chiến ở Croatia nổ ra. Và ở Sanchez Pizjuan, trong 5 năm chơi bóng, Suker đã dần dần khẳng định tên tuổi là một trong những cầu thủ hay nhất của giải đấu. Nhưng quãng thời gian khoác áo Real Madrid, từ 1996 tới 1999, mới là lúc tài năng của Suker đạt tới độ chính. Ba năm ấy, anh đã hợp cùng tiền đạo người Montenegro Predrag Mijatovic thành cặp song sát khiến cả châu Âu khiếp sợ, góp công trực tiếp trong chức vô địch Liga 1997 và có vai trò đáng kể trong chức vô địch Champions League 1998. 

Người tỏ ra phấn khích nhất khi Dinamo Zagred đối đầu với Real Madrid, vì thế, cũng chính là Davor Suker. “Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được chơi bóng ở Maksimir, trong show diễn vĩ đại này”, ông nói. Theo Suker, Dinamo Zagreb không có nhiều thứ để mất, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được phép buông xuôi. “Real Madrid đang sở hữu sức mạnh của một quả bom nguyên tử. Madrid cũng có những điểm yếu, nhưng thực sự là không có phép thuật nào có thể ngăn cản hàng công của họ”, chân sút số 1 của đội tuyển Croatia phân tích. “Nhưng các cầu thủ phải chiến đấu để không rời sân trong thế cúi đầu. Với chúng tôi, mỗi trận đấu ở Champions League đều là một trận Chung kết, vì ngay việc được góp mặt ở vòng bảng đã là một thành công lớn rồi. Chúng tôi sẽ tận hưởng trận đấu, và học hỏi từ nó”.

Hàng công nguyên tử?

Tất nhiên, không thể loại trừ yếu tố ngoại giao trong những phát biểu của Suker. Nhưng khái niệm “quả bom nguyên tử” mà ông đã sử dụng cũng không hẳn là một sản phẩm của thói… ngoa ngôn. Trong tay HLV Jose Mourinho lúc này đang là một hàng công có khả năng bùng nổ thực sự dữ dội. Có lẽ là dữ dội nhất. Hai năm vừa qua, bất chấp bị cuốn vào biết bao khó khăn, khi thì Ronaldo chấn thương (mùa 09-10), khi thì Higuain vắng mặt (mùa trước), hàng công của Real Madrid vẫn luôn kết thúc mùa với thành tích tốt nhất (102 bàn), đứng trên cả hàng công Barca vốn đã được ngợi ca quá nhiều.

Mùa này, sức mạnh của họ chỉ có thể tăng lên chứ không giảm đi. Ronaldo vừa trải qua mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp với 40 bàn thắng ở Liga và 53 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng qua những gì đã thể hiện trong hai trận đầu mùa, anh chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại. Benzema thì ngày một mạnh mẽ hơn. Thực tế, dù có lúc bị chê rất nhiều, nhưng thành tích ghi bàn ở Liga của tiền đạo người Pháp trong năm 2011 không hề thua kém Messi (cùng được 16 bàn). Higuain thì đang nỗ lực hết sức để tìm lại quãng thời gian đã mất. Trận gặp Getafe, anh chỉ cần 5 phút và một cơ hội để có được bàn thắng đầu tiên ở Liga mùa này. Đó là chưa nói tới Oezil, Di Maria và cả Kaka, những người vừa có thể đóng vai kẻ châm ngòi, vừa có thể tự phát nổ như một quả bom…

Thành bại luận anh hùng. Các cầu thủ tấn công của Real Madrid có ghi được 200 bàn thắng mỗi mùa mà Real vẫn phải về sau Barca thì họ cũng chẳng hơn gì những kẻ thất bại. Nhưng bây giờ thì ai thèm quan tâm đến điều đó, khi mà với khát khao và tài năng của Ronaldo và đồng đội, mỗi trận đấu của Real Madrid đang được ví như một ngày hội lớn?

Dự đoán: 1-3

12 năm ngày ra mắt Casillas

Trận đấu ở Zagred đêm nay có thể xem là dịp kỷ niệm 12 năm thi đấu chuyên nghiệp của thủ thành Iker Casillas. Ngày 12/9/1999, chàng trai có gương mặt măng sữa Casillas đã được cho ra mắt trong trận đấu trên sân của Bilbao, thay cho Bodo Illgner. Từ đó tới nay, anh đã thi đấu cho Real tổng cộng 576 trận, trong đó có 422 trận ở Liga, nhận 622 bàn thua và có 2017 pha cản phá.

102 Trong cả 2 mùa giải gần nhất, Real Madrid đều ghi được tổng cộng 102 bàn thắng ở Liga. Trong hai mùa này, thành tích của Barca lần lượt là 98 và 95 bàn. Cho tới giờ, kỷ lục của Liga vẫn là 107 bàn, do Real Madrid của John Joshack lập được ở mùa giải 1988-1989.

53 Mùa trước, Ronaldo là chân sút xuất sắc nhất châu Âu với 53 bàn trên tất cả các mặt trận, trong đó có 40 bàn ở Liga. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu.

21 Mùa trước, cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu là tiền vệ Mesut Oezil với 21 pha kiến tạo.

6 Với 6 bàn trong 344 phút, Karim Benzema là chân sút đạt hiệu suất tốt nhất ở Champions League mùa trước.

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm