(TT&VH)- Phát biểu trước trận đấu, HLV của Dinamo Zagreb, Krunoslav Jurcic, tự thừa nhận ông là một “fan cuồng” của người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến Jose Mourinho. Tuy nhiên, tin buồn cho Jurcic là ông sẽ không có cơ hội mặt đối mặt với thần tượng của mình. Án phạt từ UEFA không cho phép Jose Mourinho xuống sân chỉ đạo.
![]() Thách thức đang chờ Dynamo Zagreb - Ảnh Getty |
“Trong những năm gần đây, tôi đã phân tích các trận đấu do Mourinho chỉ đạo rất kỹ, và tôi có thể nói rằng ông ấy là thần tượng của tôi,” Jurcic nói với trang UEFA.com. “Tôi không muốn giấu diếm điều đó. Tôi rất thích cách ông ấy kiểm soát các trận đấu, cách ông ấy phản ứng trong trận, ông ấy đã vừa vào những trận đấu rất nhiều cảm xúc. Nếu không có cảm xúc, bóng đá với tôi không còn là một môn thể thao nữa. Không có những người như Jose, bóng đã sẽ không bao giờ được nổi tiếng như hiện tại”. Qua cách phát biểu của Jurcic, có thể hiểu được ông đã sung sướng đến thế nào khi biết tin Dinamo sẽ ở cùng bảng với Real Madrid, hồi hộp ra sao trong lúc chờ đợi trận đấu này. Và thất vọng tới đâu, khi biết Mou sẽ vắng mặt.
Vì những phát ngôn nhắm vào trọng tài và cả UEFA sau trận bán kết lượt đi với Barca cuối mùa trước, Jose Mourinho đã bị cơ quan quản lý bóng đá châu Âu phạt treo quyền chỉ đạo 5 trận. Sau khi Madrid khiếu nại, án phạt được đổi thành 3 + 2, nghĩa là thực hiện ngay 3 trận và treo 2 trận. Trận lượt về với Barca là trận đầu tiên Mourinho thực hiện án phạt này, và trận gặp Dinamo Zagred chính là trận thứ 2. Với án phạt này, Mourinho vẫn có thể theo dõi trận đấu từ khán đài, và thực tế ban quản lý sân Maksimir đã dành sẵn cho ông một chỗ ngồi VIP. Nhưng có vẻ như Mourinho đã quyết định sẽ theo dõi trận đấu từ khách sạn. Nghĩa là cơ hội để Jurcic bắt tay, hỏi han vài câu trước hay sau trận đấu giờ cũng không còn.
Việc Mourinho không xuất hiện ở Maksimir là một nỗi thất vọng với cá nhân Jurcic, nhưng lại là tin vui với đội bóng do ông dẫn dắt. Real Madrid không Mourinho chắc chắn không được như Real Madrid có Mourinho, dù HLV người Bồ có chuẩn bị kỹ lưỡng tới đâu. Trong lần gần nhất tham dự Champions League, ở mùa 99-00, Dinamo Zagreb với Jurcic là tiền vệ trụ cột đã chơi không tồi trong các trận đấu với những đội được đánh giá cao hơn. Sau khi đánh bại Ajax, đội sẽ chung bảng với Dinamo mùa này, họ còn cầm hòa được M.U và Marseille. Chính vì vậy, Jurcic, người chấm dứt chuỗi 5 năm liên tiếp phải dừng chân ở vòng loại thứ 3 của Dinamo, là người nắm rõ hơn hai hết lý thuyết về việc một đội bóng nhỏ cần phải làm gì để gây khó khăn cho một đội bóng lớn.
Quan trọng là các học trò trẻ trung và có khả năng khiêm tốn của ông có cụ thể hóa được lý thuyết ấy thành thực tế trên sân hay không thôi…
Dinamo kỳ vọng ở Situm Niềm hi vọng của Dinamo Zagreb đêm nay là một cầu thủ mới 19 tuổi, có tên Mario Situm. Trưởng thành từ lò đào tạo của chính Dinamo, Situm bắt đầu biết đến không khí đỉnh cao từ đầu năm 2011. Hồi tháng 2, anh chỉ mất có 12 phút để ghi được bàn thắng ngay trong trận ra mắt giải vô địch Croatia. Mùa giải 11-12, tiền đạo chỉ cao có 1m73 này đã có một sự khởi đầu không thể xuất sắc hơn với 4 bàn trong 4 trận gần nhất. |
