Điều ước của Malaga: Đón 10 tân binh mùa Đông này!

25/12/2010 11:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đây thực ra không phải là điều ước, mà là kế hoạch của Malaga. Được sự đồng ý từ những ông chủ Qatar lắm tiền nhiều bạc, Giám đốc của đội bóng xứ Andalucia, Antonio Fernandez, đã lên kế hoạch đưa về ít nhất 10 cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Các cầu thủ Malaga (áo xanh) - Ảnh Getty
Malaga không thiếu tiền! Như đã hứa trong một bài trả lời phỏng vấn độc quyền cho AS cách đây chưa lâu, ông chủ mới của đội bóng, Hoàng thân Qatar Bin Nasser Al-Thani, đã đồng ý cấp cho Antonio Fernandez 70 triệu euro để chi tiêu vào chuyển nhượng khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày 1/1 tới đây. Với đẳng cấp hiện tại của Malaga, họ khó có thể thu hút được những ngôi sao lớn, thế nên tiêu cho hết số tiền này quả là một nhiệm vụ... bất khả thi với Fernandez. Nhưng với việc không còn phải lăn tăn về chuyện tiền bạc, ông sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận các mục tiêu vừa tầm. La Rosaleda sắp được chứng kiến một cuộc "thay máu" triệt để nhất trong lịch sử, đó là chuyện không thể khác.

Thực tế là cho tới thời điểm này, khi TTCN mùa Đông còn chưa mở cửa, Malaga đã rục rịch đón về hai tân binh. Một là hậu vệ trái Jose Angel, người được mua về từ Sporting Gijon với giá 3 triệu euro. Một còn lại là hậu vệ Martin Demichelis, người đang thất sủng ở Bayern Munich và sẽ tới Malaga theo một hợp đồng cho mượn có giá trị đến hết mùa kèm theo điều khoản mua đứt. Hàng thủ đã bị Pellegrini "chỉ mặt" là tuyến yếu nhất của Malaga lúc này, nên không có gì khó hiểu khi những mục tiêu tiếp theo của đội bóng xứ Andalucia đều chơi ở hàng phòng ngự, đó là thủ môn Sergio Asenjo và tiền vệ phòng ngự Ignacio Camacho. Cả hai cầu thủ trẻ này đều chơi cho Atletico, và đều không được HLV Flores trọng dụng.

Hàng công của Malaga, với một mình Rondon "chơi được", cũng bị cho là không có đủ sức cạnh tranh cần thiết. Để lấp vào khoảng trống này, các tuyển trạch viên của Malaga đã được chỉ thị theo sát các tiền đạo Gervinho của Lille và Javi Guerra của Valladolid. Gervinho, 23 tuổi, là tuyển thủ Bờ Biển Ngà, từng mang áo số 10 của "Đàn voi" ở World Cup 2010. Điểm mạnh của anh này, như đa phần tiền đạo châu Phi khác, là tốc độ và khả năng càn lướt. Ngoài ra, Gervinho còn khá đa năng, có thể chơi tốt ở các vị trí tiền đạo cắm và tiền đạo cánh. Trong khi đó, Javi Guerra, 28 tuổi, lại đang nổi đình nổi đám trong màu áo Valladolid ở giải hạng Nhì. Mùa này, Guerra đã ghi cho Valladolid tới 10 bàn chỉ sau 16 trận.

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm