(TT&VH) - Khai thác thế mạnh của truyền hình thực tế, chương trình Điều kỳ diệu (phát sóng lúc 18h15 trên kênh HTV7 từ hôm nay, 6/6) ghi lại những câu chuyện có thật về những cuộc đời thật đặc biệt...
Ý tưởng về một chương trình truyền hình thực tế sẽ là chiếc cầu kết nối lòng nhân ái và sự sẻ chia, tiếp sức của cộng đồng với những nhân vật mà chương trình đã ghi lại được ấp ủ từ năm 2009. Vừa qua, Đài Truyền hình TP.HCM đã phối hợp với Công ty TVPlus ra mắt khán giả truyền hình cả nước chương trình Điều kỳ diệu. Chương trình là những câu chuyện có thật về những cuộc đời thật đặc biệt.

Đó là câu chuyện về những con người luôn khát khao vượt lên những hoàn cảnh không may mắn. Họ đã lựa chọn cho mình một cách sống vì mọi người. Cách mà họ vươn lên, cách mà họ hy sinh bản thân chính là những những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Đó là em Nguyễn Lê Hoàng Trung ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bị liệt hai chân, ngày nào cũng đi xe lắc tay đến trường, là thủ khoa kỳ thi tuyển đầu vào môn chuyên Lý. Hay câu chuyện khác sẽ đến với khán giả trong chương trình Điều kỳ diệu phát sóng vào ngày 6/6 về “Ngôi nhà ba cô” (ở thôn 3, xã Tà Nung, TP Đà Lạt) - nơi nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi đồng bào dân tộc. Hơn một nửa xã Tà Nung là người đồng bào dân tộc thiểu số và họ sống theo chế độ mẫu hệ nên có tục lệ bắt chồng. Chính vì vậy, khi người vợ chết đi, người chồng phải trả lại toàn bộ gia sản cho gia đình vợ, trở về lại gia đình mình, bỏ lại những đứa con... Vì tục lệ, những đứa trẻ thành mồ côi... Nhìn những đứa trẻ có hoàn cảnh như thế, các cô ứa nước mắt và day dứt trong lòng không ngủ được. Thế là các cô quyết định dành số tiền tích cóp được, vay thêm người thân, bạn bè để mua đất xây nhà nuôi những đứa trẻ dân tộc mồ côi này. Không thể kế hết những khó khăn và kể cả tủi nhục khi đi làm điều thiện, thế nhưng ngôi nhà của ba cô vẫn đứng vững tới ngày hôm nay...
Ý tưởng về một chương trình truyền hình thực tế sẽ là chiếc cầu kết nối lòng nhân ái và sự sẻ chia, tiếp sức của cộng đồng với những nhân vật mà chương trình đã ghi lại được ấp ủ từ năm 2009. Vừa qua, Đài Truyền hình TP.HCM đã phối hợp với Công ty TVPlus ra mắt khán giả truyền hình cả nước chương trình Điều kỳ diệu. Chương trình là những câu chuyện có thật về những cuộc đời thật đặc biệt.

Chương trình Ngôi nhà ba cô phát sóng ngày 6/6 trên HTV7
Đó là em Nguyễn Lê Hoàng Trung ở xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bị liệt hai chân, ngày nào cũng đi xe lắc tay đến trường, là thủ khoa kỳ thi tuyển đầu vào môn chuyên Lý. Hay câu chuyện khác sẽ đến với khán giả trong chương trình Điều kỳ diệu phát sóng vào ngày 6/6 về “Ngôi nhà ba cô” (ở thôn 3, xã Tà Nung, TP Đà Lạt) - nơi nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi đồng bào dân tộc. Hơn một nửa xã Tà Nung là người đồng bào dân tộc thiểu số và họ sống theo chế độ mẫu hệ nên có tục lệ bắt chồng. Chính vì vậy, khi người vợ chết đi, người chồng phải trả lại toàn bộ gia sản cho gia đình vợ, trở về lại gia đình mình, bỏ lại những đứa con... Vì tục lệ, những đứa trẻ thành mồ côi... Nhìn những đứa trẻ có hoàn cảnh như thế, các cô ứa nước mắt và day dứt trong lòng không ngủ được. Thế là các cô quyết định dành số tiền tích cóp được, vay thêm người thân, bạn bè để mua đất xây nhà nuôi những đứa trẻ dân tộc mồ côi này. Không thể kế hết những khó khăn và kể cả tủi nhục khi đi làm điều thiện, thế nhưng ngôi nhà của ba cô vẫn đứng vững tới ngày hôm nay...
T.H