Văn hoá

Điêu khắc “thua” một cơn mưa

25/04/2009 13:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, vào lúc 9h sáng hôm qua (24/4), triển lãm Điêu khắc trong không gian đô thị đại học đã được khai mạc tại khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM (Thủ Đức, TP.HCM), với nhiều trông đợi về một triển lãm quy mô về không gian và thời gian trưng bày.

1. Lâu nay, những người làm điêu khắc ở Việt Nam vẫn hay băn khoăn, bức xúc về không gian triển lãm và trưng bày tác phẩm. Chính vì thế, khi làm tác phẩm, các tác giả cũng tự giới hạn mình, phải “dòm ngó” làm sao để tìm kiếm nơi trưng bày phù hợp; cái tâm lý “đừng quá to, quá nặng, quá tốn kém”... đã phần nào làm cho các tác phẩm trong triển lãm lần này đi theo lối mòn, ít sự đột phá, thể nghiệm. Tuy rằng, để thuyết phục một trường đại học “chịu cho mượn” không gian trưng bày, và để tổ chức một triển lãm điêu khắc trong lúc này, không phải là chuyện dễ dàng.
 
Tác phẩm Tiêu điểm của Phan Phương bị đổ kềnh trong ngày khai mạc
 

Đại học Quốc gia TP.HCM tại địa bàn Thủ Đức - Dĩ An hiện có diện tích khoảng 630 ha. Vậy mà với “thói quen” cũ, khoảng 60 tác phẩm của 26 tác giả làm điêu khắc chuyên nghiệp, có tên tuổi, và 22 tác giả là sinh viên khoa điêu khắc vẫn sợ thiếu nơi trưng bày, nên cứ làm nho nhỏ về kích thước. Đành rằng, có tác giả sẽ nói mình chỉ làm mô hình nên nhỏ là được rồi, hay tác phẩm thì không quan trọng chuyện to nhỏ, nhưng trong một khuôn viên quá rộng, các tác phẩm quá nhỏ sẽ bị lạc điệu. Ngoài sự lạc điệu ấy, thì cái cảm giác co cụm và trưng bày theo thói quen cũ vẫn diễn ra, trong khi không gian có thể trưng bày được thì rất nhiều, nhưng chỉ bày trước tòa nhà điều hành. Thành ra, tác phẩm này bị nhiễu về thị giác của tác phẩm kia, kích cỡ tác phẩm tuy nhỏ, nhưng người xem vẫn có cảm giác ngột ngạt, do mật độ trưng bày quá gần nhau.

2. Lúc 12h trưa cùng ngày khai mạc, có một cơn mưa nhỏ diễn ra, thì ở khu vực triển lãm đã không còn một ai, chỉ trừ 2 bảo vệ. Gần 1h trưa thì một cơn mưa lớn hơn, gió nhẹ, làm cho 2 tác phẩm của Lương Văn Thạnh và Phan Phương bị ngã xuống cỏ. Nhiều tác phẩm bị xiêu vẹo, hoặc trôi bảng tên, đơn cử như trường hợp của điêu khắc gia Đỗ Xuân Diệu, bảng tên dính dưới nền ngoài sân, còn tác phẩm Đèn (chất liệu đồng) thì không biết “trôi” đi đâu (?).
 
Tác phẩm Mẹ cho mẹ nhận của Lương Văn Thạnh bị ngã xuống cỏ
 

Câu chuyện này tưởng nhỏ nhặt, buồn cười nhưng rõ ràng cũng đặt cho người xem hoặc những người làm nghề phải suy nghĩ lại kỹ thuật làm triển lãm, trưng bày tác phẩm ngoài trời. TP.HCM đang mùa mưa, ai cũng biết, vậy mà chỉ với một cơn mưa bình thường thì đã làm cho gần 10% số tác phẩm gặp trục trặc, ngã đổ ngay trong ngày khai mạc. Vậy thì suốt 5 tháng còn lại, liệu những tác phẩm này có “đứng vững” trong suốt mùa mưa, và những tác động khách quan khác.

Đây là sai sót rất nhỏ trong việc trưng bày, và có thể khắc phục được, hi vọng BTC sẽ vì người xem mà sửa chữa lại, bởi triển lãm còn kéo dài đến 24/9/2009.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm