(TT&VH) - Hôm rồi, ngồi với nghệ sỹ nhân dân Hồng Lựu, người hát dân ca Nghệ Tĩnh số một ở thành Vinh, nghe chị khoe riêng dân ca Nghệ An bây giờ sống khỏe mà mừng. Nhớ lại cái thời cơ hàn chị Lựu lưu diễn ở miền tây Nghệ An còn sắm cả đồ nghề cho dịch vụ bấm lỗ tai để cải thiện đời sống…
“Anh em nghệ sỹ đoàn dân ca Nghệ An nhà chị bây giờ hầu hết đều sắm được ô tô. Đi biểu diễn ở đâu, hay dự thi, dân ca Nghệ cũng quyến rũ được người xem và đoạt giải ầm ầm. Đặc biệt mỗi chuyến phục vụ khán giả TPHCM, tiền sô cao ngất. Chị hát cái bài “Phụ tử tình thâm” tiền thưởng cứ “tờ tờ trăm đô” thế này, nhiều lắm”, chị Lựu cười toe, đưa bàn tay búp măng thật thà minh họa!
Trong bối cảnh âm nhạc dân tộc đang lay lắt, dân ca Nghệ sống được, nhất là khi hành phương Nam biểu diễn cho dân Sài Gòn lấy được tiền đại gia và người hâm mộ, thì phải có gì đặc biệt lắm.
Hôm qua, nghe HLV Vũ Quang Bảo tâm sự tự đáy lòng, ông và cầu thủ dù có nhiều tiền hơn, nhưng luôn mang nỗi cô đơn ở Sài Gòn mà chẳng ai hiểu được. Nghe lời tướng Bảo, lại ước đội bóng mang cái cốt Nghệ này sống được ở Sài Gòn, được khán giả thành phố quan tâm như điệu dân ca Nghệ Tĩnh. Mà đúng là cám cảnh cho đoàn quân ông Bảo thật. Mỗi buổi Navibank Sài Gòn thi đấu trên sân nhà chỉ một túm khán giả. Soi lại thống kê của trang web VFF, thấy sân Thống Nhất của Navibank luôn giữ kỷ lục “chùa bà Đanh”. Vòng 2 (trận ra mắt khán giả TPHCM), con số là 2.500 khán giả. Vòng 4 tụt xuống còn 2.000, và vòng 5 vừa rồi được 3.000. Đấy là chưa kể quân ông Bảo đá chán thì “chết” với khán giả. Họ dè bỉu, thóa mạ chỉ thiếu đường tìm cái lỗ mà chui xuống để tránh.

Navibank SG (phải) đang trở nên xa lạ ngay chính trên “sân nhà” của mình. Ảnh: Quang Nhựt
Tình trạng khán giả trên khán đài thưa hay đông, cũng là hàn thử biểu đo nhiệt tình yêu, sự quan tâm với đội bóng. Nên trách thành tích sân nhà của thầy trò tướng Bảo kém, hay trách khán giả đã không dang rộng vòng tay cổ vũ cho đội bóng dù sao cũng đã là đại diện bóng đá TPHCM? Bóng đá ta khán giả quan trọng lắm. Bây giờ, mấy đội bóng có bản sắc, nhiều cầu thủ địa phương kiểu như Đà Nẵng, Đồng Tháp, SLNA đâu. Ngay cả Thanh Hóa “gốc” đã bị hô biến bằng LS.TH, nhưng sau những hờn dỗi thì người dân cũng không ngoảnh mặt với đội bóng “Thể Công” cũ. Vòng đấu vừa qua cũng đến 10.000 khán giả để cổ vũ, đã nói lên tình yêu đã bắt đầu thắm lại ở xứ Thanh. Navibank Sài Gòn của tướng Bảo có mà nằm mơ!
Nói đùa với HLV này trừ khi đội bóng có gì đó đặc biệt, kiểu như sự huyễn hoặc của dân ca Nghệ Tĩnh mới mong kéo được khán giả Sài Gòn đến sân, để họ yêu đội bóng như chính “đứa con” của mình.
Navibank Sài Gòn, tiền thân là QK4 ai cũng biết rồi. Năm ngoái đá tốt do… nghèo. Lượt đi thành tích khả quan vì đá bằng tinh thần và lòng tự trọng của anh tân binh, cộng thêm mấy ông tây chất lượng cao. Bây giờ đã có tiền hơn, nhưng quân số cũng thế, chẳng mấy ai làm khán giả phải nhớ sâu sắc, ngoại binh thì tồi do kế hoạch tuyển chọn và tập huấn thụ động, khi chuyển giao thì đã tháng 11.
Đòi hỏi đội bóng này phải đá có chất, đá đẹp và thành tích xứng tầm với tiền bỏ ra là quá khó. Đến như HA.GL còn bê bết. Thực tế, cục diện thầy trò Vũ Quang Bảo cũng chưa đến mức “chết rồi”. Sau năm vòng, họ được 5 điểm đứng thứ 11, chỉ cách đại gia XM.HP (xếp thứ 3) là 3 điểm. Chỉ cần thắng một trận, là lại leo lên vị trí khả quan.
Hôm nay, thầy trò Vũ Quang Bảo sẽ ra Đà Nẵng. Hơi lo khi phải tiếp đối thủ mạnh bậc nhất V-League, nhưng có cảm giác con tim của họ không bị bóp nghẹt như khi thi đấu ở Thống Nhất. Có cảm giác họ luôn nhớ Nghệ, nhớ cái sân QK4 luôn đông nghịt người xem và cổ vũ. Ai bảo khi có tiền những kỷ niệm cơ hàn không nhảy múa, thổn thức?
Nếu cứ để tình trạng khán giả Sài Gòn ngoảnh mặt với Navibank SG, còn thầy trò Vũ Quang Bảo hồn treo ngoài Nghệ kéo dài, thì chưa biết ai thiệt. Khán giả TPHCM, bóng đá TPHCM hay đội bóng này? Câu hỏi đó xin chuyển đến lãnh đạo LĐBĐ TPHCM.
“Anh em nghệ sỹ đoàn dân ca Nghệ An nhà chị bây giờ hầu hết đều sắm được ô tô. Đi biểu diễn ở đâu, hay dự thi, dân ca Nghệ cũng quyến rũ được người xem và đoạt giải ầm ầm. Đặc biệt mỗi chuyến phục vụ khán giả TPHCM, tiền sô cao ngất. Chị hát cái bài “Phụ tử tình thâm” tiền thưởng cứ “tờ tờ trăm đô” thế này, nhiều lắm”, chị Lựu cười toe, đưa bàn tay búp măng thật thà minh họa!
Trong bối cảnh âm nhạc dân tộc đang lay lắt, dân ca Nghệ sống được, nhất là khi hành phương Nam biểu diễn cho dân Sài Gòn lấy được tiền đại gia và người hâm mộ, thì phải có gì đặc biệt lắm.
Hôm qua, nghe HLV Vũ Quang Bảo tâm sự tự đáy lòng, ông và cầu thủ dù có nhiều tiền hơn, nhưng luôn mang nỗi cô đơn ở Sài Gòn mà chẳng ai hiểu được. Nghe lời tướng Bảo, lại ước đội bóng mang cái cốt Nghệ này sống được ở Sài Gòn, được khán giả thành phố quan tâm như điệu dân ca Nghệ Tĩnh. Mà đúng là cám cảnh cho đoàn quân ông Bảo thật. Mỗi buổi Navibank Sài Gòn thi đấu trên sân nhà chỉ một túm khán giả. Soi lại thống kê của trang web VFF, thấy sân Thống Nhất của Navibank luôn giữ kỷ lục “chùa bà Đanh”. Vòng 2 (trận ra mắt khán giả TPHCM), con số là 2.500 khán giả. Vòng 4 tụt xuống còn 2.000, và vòng 5 vừa rồi được 3.000. Đấy là chưa kể quân ông Bảo đá chán thì “chết” với khán giả. Họ dè bỉu, thóa mạ chỉ thiếu đường tìm cái lỗ mà chui xuống để tránh.

Navibank SG (phải) đang trở nên xa lạ ngay chính trên “sân nhà” của mình. Ảnh: Quang Nhựt
Nói đùa với HLV này trừ khi đội bóng có gì đó đặc biệt, kiểu như sự huyễn hoặc của dân ca Nghệ Tĩnh mới mong kéo được khán giả Sài Gòn đến sân, để họ yêu đội bóng như chính “đứa con” của mình.
Navibank Sài Gòn, tiền thân là QK4 ai cũng biết rồi. Năm ngoái đá tốt do… nghèo. Lượt đi thành tích khả quan vì đá bằng tinh thần và lòng tự trọng của anh tân binh, cộng thêm mấy ông tây chất lượng cao. Bây giờ đã có tiền hơn, nhưng quân số cũng thế, chẳng mấy ai làm khán giả phải nhớ sâu sắc, ngoại binh thì tồi do kế hoạch tuyển chọn và tập huấn thụ động, khi chuyển giao thì đã tháng 11.
Đòi hỏi đội bóng này phải đá có chất, đá đẹp và thành tích xứng tầm với tiền bỏ ra là quá khó. Đến như HA.GL còn bê bết. Thực tế, cục diện thầy trò Vũ Quang Bảo cũng chưa đến mức “chết rồi”. Sau năm vòng, họ được 5 điểm đứng thứ 11, chỉ cách đại gia XM.HP (xếp thứ 3) là 3 điểm. Chỉ cần thắng một trận, là lại leo lên vị trí khả quan.
Hôm nay, thầy trò Vũ Quang Bảo sẽ ra Đà Nẵng. Hơi lo khi phải tiếp đối thủ mạnh bậc nhất V-League, nhưng có cảm giác con tim của họ không bị bóp nghẹt như khi thi đấu ở Thống Nhất. Có cảm giác họ luôn nhớ Nghệ, nhớ cái sân QK4 luôn đông nghịt người xem và cổ vũ. Ai bảo khi có tiền những kỷ niệm cơ hàn không nhảy múa, thổn thức?
Nếu cứ để tình trạng khán giả Sài Gòn ngoảnh mặt với Navibank SG, còn thầy trò Vũ Quang Bảo hồn treo ngoài Nghệ kéo dài, thì chưa biết ai thiệt. Khán giả TPHCM, bóng đá TPHCM hay đội bóng này? Câu hỏi đó xin chuyển đến lãnh đạo LĐBĐ TPHCM.
NGỌC HÒA