"Điều còn mãi 2011": Con mắt xem chỉ là… phụ trợ

26/08/2011 10:18 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Điều còn mãi 2011- buổi hòa nhạc với những tác phẩm kinh điển của âm nhạc VN sẽ diễn ra lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn HN. Chương trình do báo điện tử VietNamNet tổ chức, tổng đạo diễn- nhạc sĩ Dương Thụ, chỉ huy dàn nhạc- nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Điểm nhấn của chương trình là Đại hợp xướng Tổ quốc Việt Nam anh hùng (trích đoạn của nhạc sĩ Hoàng Vân), Trở về đất mẹ (Nguyễn Văn Thương); Giao hưởng thơ Lệ Chi Viên (Trần Mạnh Hùng) và Concerto cho violon, piano, bộ gõ và dàn dây của Nguyễn Mạnh Duy Linh.

Điều còn mãi được đề cử giải Cống hiến 2010

Bên cạnh đó là những màn hợp xướng hoành tráng và lộng lẫy như: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách) do ca sĩ Đăng Dương và dàn hợp xướng ĐH SP VH- NT trình diễn, Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận). Ngoài ra, còn có sự phá cách của trích đoạn Bóng do nghệ sĩ dương cầm Phó An My trình diễn cùng các nghệ nhân Hát Văn và dàn nhạc dân tộc. Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello Ngô Hoàng Quân; NSND Quang Thọ, ca sĩ Trọng Tấn, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Nguyên Thảo...

Phần thanh nhạc bao gồm các ca khúc như: Ngọc Lan (Dương Thiệu Tước), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Tình em (Huy Du), Hoa sữa (Hồng Đăng), Trên đình phù vân (Phó Đức Phương), Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ). Đỉnh cao của phần thanh nhạc là Hợp xướng Tiếng hát giữa rừng Pắc pó (Nguyễn Tài Tuệ).

Nhạc sĩ Dương Thụ, tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Điều còn mãi khác với các show ca nhạc giải trí- là một chương trình nghiêm túc, công chúng thưởng thức âm nhạc bằng tai, con mắt xem chỉ là một yếu tố phụ trợ"

H.Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm