12/07/2012 07:33 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Diễn viên (DV) Lê Thiện Tùng (Nhà hát Kịch Hà Nội), với vai chính trung úy Hà trong phim truyện nhựa Trung úy đã gây cho tôi ấn tượng mạnh. Vẻ tinh khôi, biểu cảm bằng mắt của Thiện Tùng làm người xem cảm động.
Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc sắp diễn ra tại TP Huế (từ 14-18/7), Nhà hát Kịch (NHK) Hà Nội có 2 vở Huyết lệnh (ĐD: NSND Hoàng Dũng) và Những mặt người thấp thoáng (KB: nhà văn Xuân Đức - Quảng Trị, ĐD: NSND Doãn Hoàng Giang), trong đó Thiện Tùng đóng vai thứ trong Những mặt người thấp thoáng…
Tốt nghiệp lớp DV khóa 1 Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội năm 2006, Thiện Tùng về công tác tại NHK Hà Nội và đây là lần đầu anh dự LH. Thiện Tùng đã có cuộc trò chuyện với TT&VH trước lúc lên đường vào Huế.
Thiện Tùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Pháo |
* Nghệ thuật thứ bảy lẫn SK ở VN hay ưu ái vai chính diễn viên trẻ, đa số nghiêng về nữ. Ở tuổi 30, Tùng có lo lắng cho thời “xuân sắc” sắp qua mà chưa có vai chính trên SK?
- Còn lâu mới qua, vẫn “xuân sắc” lắm (cười). Hollywood, phương Tây rất trọng thị những nghệ sĩ, luôn dành đất cho họ, VN thì khác, ta chuộng sự “trẻ đẹp” thái quá trong khi những nghệ sĩ lớn tuổi đầy kinh nghiệm và độ chín nghề. Cơ hội có vai chính, có huy chương ở SKVN thật ngặt nghèo.
Tôi biết mỗi kỳ hội diễn trước kia, BTC sẽ phân bổ để không đoàn nào về trắng tay, đoàn nào cũng sẽ có ít nhất 1 HCV cho một thành phần chính. Những diễn viên tài sắc ở Thủ đô, các TP lớn, tập trung đông. Các NH muốn chắc số huy chương nên có tình trạng “đo ni đóng giày”, “tín nhiệm luân lưu” nên một, hai diễn viên nào đó luôn được dành vai chính, lãnh đạo ít “thử nghiệm”, “khai phá” khả năng của các diễn viên khác. Mà vai chính đã có HCV, các vai thứ đóng hay mấy cũng chỉ nhận HCB. Thực tế qua nhiều kỳ hội diễn, những nghệ sĩ HCB ở Thủ đô diễn giỏi, hay hơn HCV ở tỉnh lẻ, nhưng luật bất thành văn, BGK hay châm chước, ưu tiên cho vùng xa hơn.
* ĐD theo thị trường, đã đưa không ít ca sĩ, người mẫu đóng phim, nên cơ hội cho các diễn viên có nghề càng ít. Thiện Tùng có thấy thiệt và tiếc không, nếu một công việc thu nhập cao hơn, có cám dỗ anh chuyển nghề?
- Chắc chắn tôi không bao giờ bỏ nghề. Tuyệt vời nhất của nghiệp diễn viên là được sống nhiều cuộc đời. Sự thú vị và hạnh phúc trải nghiệm ấy, chỉ làm diễn viên mới có. Tôi đã có được niềm tin của khán giả, tôi sẽ làm diễn viên và phấn đấu trở thành một diễn viên giỏi, toàn năng.
* Với những vai chính diện, bi kịch, gương mặt trong sáng?
- Diễn viên giỏi phải biết biến hoá chứ. Tôi đang chờ vai phản diện. Lúc đi học toàn đóng vai phản diện các vở bài tập đấy.
* Thiện Tùng đã chuẩn bị những gì để thực hiện khát vọng “diễn viên toàn năng”?
- Bơi lặn, bắn súng, lái ô tô, leo trèo, khiêu vũ, cấy cày v.v... các kỹ năng mà diễn viên chuyên nghiệp phải có- và cố gắng học tiếng Anh tốt. Vai Xuân Bách - chiến sĩ cách mạng vượt ngục Côn Đảo trong phim Cuộc vượt ngục thần kỳ (30 tập, phát HTV7 hồi tháng 4), tôi đã bơi trong biển đêm khá dài.
* Còn đam mê nào khác mà Tùng duy trì?
- Xem phim cổ điển châu Âu; Nga, Italia, đọc văn học là yêu cầu bắt buộc chứ không chỉ là say mê. Tôi cho rằng người nghệ sĩ ở loại hình nào cũng phải yêu văn học, đó là gốc. Vững gốc, mới phân tích được nhân vật để diễn tả sâu sắc được.
* Thiện Tùng sẽ trở lại màn bạc chứ? Vai trung úy có phải một ám ảnh của anh?
- Trước đó, tôi đã đóng vai chính Lâm Thành, phim nhựa Chớp mắt cùng số phận. Tôi rất yêu vai trung úy, một ám ảnh và đáng tiếc lớn của tôi, ĐD và ê-kíp khi phim không được ra rạp chiếu bán vé. Cảnh Hà phải “yêu” Si Pha, báo chí bình cảnh nóng, cảnh nguội. Tôi không có khái niệm ấy. Với nghệ thuật, khi cần thiết, “nóng” mấy cũng làm, miễn là đạt hiệu ứng mỹ cảm. Tôi đã rất xúc động khi hóa thân vào trường đoạn ấy. Hoá thân thực sự.
* Một chút tâm sự riêng, Thiện Tùng đã làm cha?
- Tôi có một con trai, cháu Thiện Bách 5 tuổi, sống với mẹ. Tôi sinh ra ở phố Bạch Mai, đang sống với bố mẹ ở Trung Tự, quê gốc của mẹ.
* Anh độc thân, tự do mà không dành thời gian cho tình yêu ư?
- “Trai 30 tuổi đang xoan”, vội gì chị. “Tam thập nhi lập”, trước mắt tôi muốn dồn quan tâm cho công việc; tình yêu, vai diễn tôi đều trân trọng. Đáng sợ ai “diễn như không diễn” cả trong đời. Tôi chỉ có một trái tim sâu sắc và nhiệt thành chờ đón. Là nghệ sĩ, phải dám cháy hết mình, phải cháy! Cứ làm tốt, sống tốt, nuôi giữ xúc cảm, sự lãng mạn để sống kỹ, quan sát mà tích lũy cho nghề. Điều gì đến sẽ đến.* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 1 Trường Cao đẳng VHNT Hà Nội năm 2006, Thiện Tùng về công tác tại NH Kịch Hà Nội và đây là lần đầu anh dự liên hoan. Từ đầu năm, Thiện Tùng đã từ chối 3 phim nhằm tập trung cho sân khấu. Ngoài đời, Thiện Tùng đẹp hơn trên phim. Sinh năm 1982, cao 1m82, da trắng, mắt nâu tình cảm, Thiện Tùng có vẻ đẹp thư sinh của chàng trai Hà Nội gia giáo vẫn bắt mắt hiện đại. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất