Lương Mạnh Hải khẳng định: 'Vừa đi vừa khóc' cực hay!

22/05/2013 18:42 GMT+7 | Văn hoá

Chưa kịp “hoàn hồn” sau 9 tuần đồng hành cùng “Bước nhảy hoàn vũ” (BNHV) mùa thứ 4, Lương Mạnh Hải đã phải kịp thời có mặt tại trường quay Vừa đi vừa khóc – bộ phim đánh dấu sự trở lại của êkip Ngôi nhà hạnh phúc với Vũ Ngọc Đãng – Lương Mạnh Hải – Minh Hằng, vừa chính thức bấm máy vào ngày 19/5 vừa qua. Hãy cùng anh nhìn lại BNHV và chia sẻ về bộ phim mới...

* Được biết, Vừa đi vừa khóc đã bấm máy muộn hơn 4 ngày so với dự định, có phải vì chờ anh không? Đã mất công chờ sao không… ráng chờ nốt để anh có thể toàn tâm toàn ý hơn với đêm chung kết BNHV?

- Chị nói thế là đánh giá tôi hơi bị cao đấy! Tôi có phải nhảy nhót gì đâu mà phải dồn sức. Các bạn thí sinh mới vất vả và áp lực chứ còn làm MC thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn chuyện ngày bấm máy phim bị lùi lại so với dự định 4 ngày là do đoàn phim muốn chọn ngày đẹp để khai máy rồi nhiều việc chuẩn bị không kịp, chứ không phải vì tôi đâu! Lịch làm Bước nhảy hoàn vũ cũng phải báo cáo đạo diễn trước đó 3 tháng rồi và thấy không trùng nhau nhiều với lịch quay phim nên mới dám nhận show đấy chứ.

* Cùng có mặt tại đêm bán kết vừa qua của BNHV, đó có phải là một kênh PR quá tốt cho cặp đôi của Vừa đi vừa khóc, khi không phải ngẫu nhiên mà Lương Mạnh Hải lại hỏi thăm Minh Hằng về mái tóc ngắn?

- Cái này cũng là vô tình mọi thứ rơi vào thời điểm đẹp. Show diễn ra tối thứ 7, còn phim khai máy chủ nhật. Tổng duyệt xong chương trình, Hằng mới đi cắt tóc và gửi cho tôi một tấm hình với lời nhắn: “Anh ơi em lên thớt đây!” Tôi nhắn lại: “Chúc mừng em và tối nay khán giả sẽ được biết lý do nhé!”. Và mọi chuyện thì như chị đã biết, chúng tôi cùng xuất hiện trong một show trực tiếp như thế.

Vừa kết thúc công việc MC tại Bước nhảy hoàn vũ, Lương Mạnh Hải đã trở lại ngay với vai diễn mới

* So với những ngày đầu bị “ném đá” vì bị cho là… giọng hơi yếu và đều đều, càng về sau càng thấy anh dẫn “chắc tay” hơn, đó là do dạn sân khấu hơn, ăn ý với bạn dẫn và giám khảo hơn, hay là nhờ… những màn ném đá?

- Cũng chẳng phải đâu! Show đầu thì mình đang bị dò đường, chưa biết liều lượng thế nào cho nó vừa, chưa biết mình được phép “thoải mái” đến mức nào. Còn về sau quen dần với show, với tất cả mọi người thì dĩ nhiên mọi chuyện phải tốt lên thôi.

Làm show trực tiếp thì học được rất nhiều bài học, có làm sai cũng vẫn thấy sướng vì mình sẽ nhớ mãi để rút kinh nghiệm.

* Đáng kể nhất ở MC nam của BNHV mùa thứ 4 chính là… trình độ ngoại ngữ. Đó là do gene “di truyền”, hay chính xác, anh đã từng là một “con ong chăm chỉ”?

- Chính xác thì bố là người truyền cho tôi cảm hứng học ngoại ngữ vì ông là một người tự học từ con số 0. Tôi khâm phục bố mình nên lúc nào cũng phải nỗ lực và hoàn thiện bản thân để tự tin hơn khi giao tiếp bằng 1 thứ ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ.

* Nếu tự cho điểm, anh sẽ cho mình bao nhiêu điểm trong vai trò MC? Anh tính coi MC là một nghề tay trái hay tay phải của mình trong những đường đi nước bước tới?

- Thôi thì tôi cứ khiêm tốn, tự cho mình điểm trên trung bình nhé, để còn tiếp tục phấn đấu. Tôi nghĩ thời điểm này thì MC đang là nghề tay phải của tôi vì thu nhập chính của tôi là từ các talkshow truyền hình. Nghề nào làm cho cuộc sống của mình tốt hơn thì mình cứ tiếp tục chiến đấu.

* Trái với dự đoán ban đầu, Hồ Vĩnh Khoa, bạn diễn của anh đã rời cuộc chơi hơi sớm. Có vẻ như cả hai hotboy nổi loạn đều không có duyên cho lắm với… “sự nghiệp bưng bê”?

- Tôi khâm phục Khoa lắm, thậm chí là bất ngờ nữa vì tôi không hề nghĩ rằng Khoa lại nhảy đẹp như thế. Ngay sau show đầu tiên, tôi dự đoán là kiểu gì chung kết cũng sẽ có Khoa. Nhưng Dancing with the stars ở Mỹ, các bạn celeb gọi đây là một trong những show truyền hình thực tế nhiều bất ngờ nhất mà! Điều đó nhìn thấy rõ nhất ở mùa thứ 4 của BNHV, có cặp cao ngất ngưởng tuần trước thì tuần sau rớt. Khán giả tiếc mà giám khảo cũng tiếc. Nhưng thôi tôi nghĩ là Khoa đã cố gắng hết sức mình rồi, có gì đâu mà phải tiếc. Thế là xuất sắc hơn tôi 1.000 lần rồi ấy!


* Trở lại phim truyền hình, tâm thế của anh thế nào, so với hồi đóng Bỗng dưng muốn khóc?

- Chắc chắn là tự tin hơn với những sự chuẩn bị chu đáo hơn nhưng vẫn không mất đi cảm giác hồi hộp và áp lực. Tôi thích Vừa đi vừa khóc lắm. Nó là một kịch bản rất lạ trong lịch sử truyền hình Việt Nam. Tôi cực kỳ tự tin nói thế.

* Cuộc gặp lại Minh Minh của Ngôi nhà hạnh phúc thì sao?

- Bất cứ cuộc gặp nào với Minh Hằng, tôi cũng thấy thú vị, dù là ở ngoài đời hay trên sân khấu, trường quay. Hằng thông minh và quyết liệt. Ai cũng biết cách để mình nổi tiếng, để mình hiện đại văn minh hơn, để khôn khéo hơn nhưng không phải ai cũng làm được. Nhìn những gì Hằng thể hiện trên truyền thông thì ai cũng nghĩ rằng cô này xinh tươi và hời hợt. Nhưng tôi dám chắc không phải như thế. Làm sao mà một người hời hợt lại càng ngày càng toả sáng và bản lĩnh như Hằng. Hãy nghe cách cô ấy nhận xét ở vị trí ban giám khảo của BNHV thì thấy ngay thôi. Vẫn là cách nói vui vẻ, tươi tắn nhưng hết sức ngắn gọn, súc tích, không vòng vo, không hề vuốt đuôi theo ý kiến của giám khảo khác, thậm chí còn nói luôn là dancer nước ngoài nhảy đuối hơn celeb Việt…

Thực hiện: Nguyên Quân - Ảnh: Laurent Nguyen
Nguồn: TC Hàn Quốc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm