Diễn viên Hoài Ân: Trong bóng đá không có vai “phản diện”

23/06/2010 13:23 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Diễn viên Hoài Ân sinh năm 1968, anh được biết đến qua các vai phản diện trong các phim Vó ngựa trời Nam, Đối diện tử thần, Dưới cờ đại nghĩa… Trên sân khấu kịch, Hoài Ân có một nhóm hài do anh làm trưởng nhóm “đánh dậm” khắp Sài Gòn. Trong Gala Cười 2003, 2005, khán giả truyền hình cả nước biết nhiều đến Hoài Ân hơn khi anh cùng Nhật Cường, Hoàng Sơn diễn tiểu phẩm Vì sao tôi điên, Chuyện tầm phào… Gần đây, anh còn làm phó đạo diễn kiêm diễn viên trong loạt phim Đại gia đình do hãng Phước Sang sản xuất.

Mùa World Cup này, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, Hoài Ân dành phần lớn thời gian để “ăn, ngủ” cùng bóng đá. Anh xem bóng đá với “nghệ sĩ tính” luôn tràn đầy. Tính khí nghệ sĩ ấy thường “thiên lệch”, Hoài Ân dành phần nhiều tình cảm cho đội Argentina nhưng yêu mến HLV Maradona hơn bất kỳ cầu thủ nào đang “cống hiến” trên sân đấu Nam Phi.

Anh nói: “Maradona có nhiều thói hư tật xấu, nhưng ông ấy chỉ làm tổn hại chính bản thân mình chứ không làm tổn hại người hâm mộ Argentina và thế giới. Vì khi ra sân với danh nghĩa cầu thủ hay HLV, Maradona đều nỗ lực làm tốt vị trí của mình mà đất nước ông và người hâm mộ trên toàn thế giới kỳ vọng. Còn ở ta, có một số cầu thủ ngôi sao khoác áo tuyển quốc gia đàng hoàng, họ được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều, nhưng khi ra sân họ đã phụ lòng tin của những người mộ điệu. Bằng chứng là các vụ bê bối trong lối sống hoặc bán độ như báo chí từng lên tiếng. Các danh thủ ở ta không thể so sánh đẳng cấp với Maradona, nhưng sao tôi thấy ở họ tài thì “còm cõi” mà tật thì “phì nhiêu” đến thế. Nhìn người rồi ngẫm lại ta thật buồn.”

Hỏi Hoài Ân anh có tìm thấy vai phản diện hoặc tiếng cười hài hước nào khi xem World Cup lần này không? Anh nói ngay một cách đầy hứng khởi: “Trong bóng đá không có vai phản diện và không có chỗ cho tiếng cười khôi hài nào. Tôi thấy môn túc cầu là sáng tạo nghiêm túc nhất của loài người từ xưa đến nay. Con đường ngắn nhất để tìm thấy sự công bằng nằm trong 90 phút thi đấu trên sân cỏ. Ở sân cỏ trong khoảng thời gian được nghiêm khắc tính bằng giây, không có chỗ để giễu cợt hoặc diễn vai ác”

Một đội bóng hoặc một cầu thủ có thực tài thì thời gian không bao giờ bỏ rơi họ. Còn chuyện hên xui trong cuộc đời thì có nói cũng không hết chuyện. “Tuy vậy, nếu một đội bóng giỏi như Argentina của Maradona nhưng bị xui không đoạt danh hiệu gì trong World Cup này, thì họ vẫn đoạt danh hiệu trong lòng người mộ điệu và tên tuổi của họ ở Nam Phi 2010 sẽ được lưu truyền hậu thế” - anh tâm niệm.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm