03/09/2011 15:57 GMT+7 | Văn hoá
- Không đâu. Tôi đã qua cái tuổi “kỳ vọng” rồi. Mình có còn trẻ trung gì nữa đâu mà trông chờ vào giải thưởng. Cái này để cho anh em trẻ phấn đấu thôi. Với lại, cái số tôi nó đen đủi lắm, cứ “dính” đến thi thố là thể nào cũng “trượt”.
Quang Thắng và vợ con. Ảnh: TL
Tôi đã qua cái tuổi “kỳ vọng” rồi. Mình có còn trẻ trung gì nữa đâu mà trông chờ vào giải thưởng. Với lại, cái số tôi nó đen đủi lắm, cứ “dính” đến thi thố là thể nào cũng “trượt”. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất