Vỉa hè và 'nguồn cảm hứng' Quận 1

27/02/2017 07:44 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tuần qua, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP. HCM) Đoàn Ngọc Hải đã xuống đường nhiều lần, trực tiếp chỉ đạo rất nhiều điểm “nhạy cảm” để giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Và, sự quyết liệt của ông Hải đang được người dân ủng hộ và mong chờ sẽ truyền cảm hứng tới các địa phương khác.

Tính ra, ông Hải đã xuống thực địa 4 lần trong tuần, trực tiếp chỉ đạo dỡ trụ sở nhà nước lấn chiếm vỉa hè, cẩu xe biển xanh đỗ lên vỉa hè. Các trụ sở ngân hàng, quán ăn, cầu dắt xe của nhà dân… vi phạm ông đều yêu cầu dỡ bỏ.

Những điều ông Hải làm đã trở thành “hiện tượng”. Người dân Quận 1 chia sẻ rằng chưa bao giờ thấy Quận làm quyết liệt đến vậy trong nhiều năm. Truyền thông cả nước cũng sôi sục trước những quyết định mạnh mẽ của ông Hải. Dư luận các nơi đều ủng hộ ông, mong ông sẽ làm “điểm” thành công Quận 1.

Câu hỏi đặt ra: Vỉa hè đương nhiên là của người đi bộ, tại sao một người Phó Chủ tịch Quận lại phải xuống chỉ đạo dỡ từng cầu dắt xe, cẩu từng cái ô tô?


Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải trực tiếp tham gia chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Từ lâu, tại nhiều nơi, người dân không thể đi bộ trên vỉa hè. Từ quán bia tới quán trà đá, từ đỗ ô tô tới đỗ xe máy, từ gánh hàng rong tới quán hàng ăn… tất cả đều ken đặc vỉa hè. Sinh thời, TS Anlan Phan đã viết đại thể rằng, với những quán hàng tại vỉa hè, dường như tất cả chúng ta đều đang tham gia lấn chiếm đất công bừa bãi.

Dù không bán hàng, việc chúng ta uống cốc trà đá, ăn tô bún ở vỉa hè cũng góp phần tạo nên thực trạng như hôm nay.

Chưa hết, trong quá trình trực tiếp xuống đường chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quận 1 Đoàn Ngọc Hải cũng nhắc đi nhắc lại ông sẽ “không đánh trống bỏ dùi”, “không bắt cóc bỏ đĩa”... Những điều ông Hải “nói không” chính là những thực trạng trong công tác quản lý của nhiều địa phương. Chẳng ai từng ngồi vỉa hè mà không thấy cảnh lực lượng chức năng đi “đuổi” các quán hàng. Và ai ai cũng thấy một thời gian ngắn sau khi lực lượng chức năng làm xong nhiệm vụ và đi, thì đâu lại vào đấy.

***

Vỉa hè ở nhiều nơi đã không dành cho người đi bộ. Đó là thực trạng trớ trêu mà chúng ta phải đối mặt nhiều năm qua.

Về lý, ông Hải đang làm tròn nhiệm vụ của một người lãnh đạo Quận. Hay nói cách khác, đó là điều đương nhiên những người ở vị trí của ông phải làm. Song, ông đã trở thành “hiện tượng”. Bởi, như đã nói, chúng ta đã “bỏ trống mặt trận” vỉa hè ở nhiều nơi, trong khoảng thời gian dài.

Chính điều đó đã chồng chất thêm khó khăn cho những người muốn “dẹp loạn” vỉa hè. Nên, phát ngôn, hành động của ông Hải bỗng chốc gây sốt bởi điều này thỏa mãn ước vọng của người dân tích tụ trong nhiều năm.

Lúc này, điều người dân mong muốn là từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa, từ “nguồn cảm hứng Quận 1”, các quận khác trong Thành phố và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước sẽ hưởng ứng.

Trên khắp cả nước, tháo dỡ những công trình trái phép lấn chiếm vỉa hè bất kể chủ sở hữu là ai, “tháo dỡ” tư duy cả nể địa phương là điều mà nhân dân đang chờ đợi!

Mỹ Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm