Từ chuyện ông Nguyễn Sự của Hội An

19/06/2015 18:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Việc một vị quan thanh liêm, làm được nhiều việc có ích cho dân, cho nước, khi không làm quan nữa đều được dân luyến nhớ đã tồn tại nhiều trong lịch sử. Thậm chí khi chết đi được dân thờ, cũng không đếm xuể.

Những ông quan tốt, có giá trị như tấm gương sáng để hậu thế soi vào để phản tỉnh, để điều chỉnh hành vi, nhất là những người được cho là công bộc của dân.

Miền Trung hai năm qua có hai “ông quan” làm thiên hạ quan tâm nhiều. Ông Nguyễn Bá Thanh của Đà Nẵng, khi qua đời nhiều người dân tiếc thương. Mới đây là ông Nguyễn Sự, nguyên Bí Thư thành phố Hội An, nghỉ hưu cũng làm xôn xao dư luận. Một buổi họp mặt báo chí, cũng như là cuộc chia tay Nguyễn Sự, vừa được tổ chức rộn ràng ở phố Cổ với sự tham gia của nhiều nhà báo 3 miền, có thể nói là hiếm có- gọi gặp mặt báo chí cũng được, mà gọi để chia tay ông Nguyễn Sự cũng chẳng sai.


Ông Nguyễn Sự  bảo vẫn còn “nợ” Hội An nhiều thứ và ông muốn các lãnh đạo kế thừa “trả nợ” thay cho ông

Bất luận thế nào, việc một chính khách, tạo được một cơ chế gần gũi với dân, dành được sự thiện cảm của báo chí, hiệu ứng tích cực có lẽ không chỉ chính khách đó được hưởng.

Không phủ nhận Hội An giống như cô gái nết na tuyệt vời luôn được mọi người mong chờ cô gái ấy ngày càng xinh ra, hạnh phúc viên mãn, mong Hội An luôn chiếm được thiện cảm của du khách thập phương, trong đó có các “chàng trai” báo chí. Rõ ràng, ông Nguyễn Sự  phải có cái “chi chi” đặc biệt, thì mọi người mới quý mến ông Sự, quý mến Hội An như thế.

Tuy nhiên, không vì quý mến Hội An, vì quý mến ông Nguyễn Sự mà dư luận, ngần  ngại góp ý, phản biện Hội An khi sai sót. Hoặc có phản biện cũng ở dạng “trong nhà đóng cửa bảo nhau”. Sự tôn vinh ông Nguyễn Sự cũng không nên đi quá đà, có lẽ, ông Sự cũng không mong muốn vậy, không muốn ngợi ca ông quá đà, chính ông cũng tin tưởng thế hệ lãnh đạo Hội An kế cận sẽ không thiếu người tài, sẽ đưa Hội An bay bổng thực sự.

Trên thực tế, Hội An vẫn còn nhiều việc phải làm, không ít vấn đề cần khắc phục,  để đô thị này ngày càng tỏa sáng hơn, bền vững hơn, phồn thịnh hơn, các vùng phụ cận thành phố này xem ra vẫn còn buồn hiu hắt, còn cơ cực lắm…, dù sống trong một di sản văn hóa thế giới.

Ông Nguyễn Sự cũng có những cái sai lớn như ông thừa nhận: “nếu được làm lại, chắc chắn tôi sẽ không cấp phép cho các dự án ven biển như bây giờ mà sẽ cấp ở bên kia đường. Điều này tôi đã nói cách đây mười mấy năm. Nhưng lịch sử không có chữ “nếu”, không thể làm lại được. Doanh nghiệp không có lỗi mà là do mình”.

Việc từng trồng cây hoa sữa dày đặc trên phố cũng là cái sai của ông Nguyễn Sự, nhưng cái này thì sửa dễ chưa không như các dự án ven biển.

“Hội An chưa trở thành một thành phố trong công viên cây xanh, vẫn còn nhiều điều “mong manh” lắm! Môi trường xã hội như cơ sở hạ tầng một số nơi còn chắp vá, quy hoạch chưa đồng bộ, đời sống của một bộ phận nhân dân ở các vùng nông thôn còn gặp khó khăn” - lời ông Sự.

Nói chung, dù “cáo quan”  nhưng ông Sự vẫn còn đó một số món nợ lớn với nhân dân Hội An ông  xem chưa trả được, và mong anh em thay ông sẽ trả món nợ này dùm.

Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, dù phải kế thừa và tôn quý thế hệ đi trước nhưng rõ ràng ai cũng mong câu chuyện tương lai mọi thứ sẽ ngày càng phát triển rực rỡ hơn tiền nhiệm, trong đó có Hội An, Đà Nẵng. Nhưng dù sao, trong những ngày kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, câu chuyện Nguyễn Bá Thanh- Đà Nẵng, Nguyễn Sự- Hội An cũng để  báo giới và chính quyền các địa phương suy ngẫm về mối quan hệ đặc thù này. Đặc biệt các “quan phụ mẫu”, nếu luôn đau đáu vì dân, được dân thương là được tất cả!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm