Trái đất 2.0: Hành tinh ấy chắc cũng nhiều đất nước. Nơi con người mong được sống yên bình

29/07/2017 08:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nhưng sẽ chẳng hành tinh nào có được/ Mảnh đất quê hương thương khó nhọc nhằn/ Chiếc đòn gánh trĩu nặng vai người Việt/ Tiếng đàn bầu vẫn thổn thức ngân.

Chú thích ảnh

"Một trái đất thứ hai
Cách chúng ta 1400 năm ánh sáng
Nơi mỗi năm có 385 ngày..."
Dòng tin nhỏ giữa muôn vàn sự kiện

Từng có một nhân loại thứ hai
Sau tỷ năm sinh tồn rồi biến mất
Một nền văn minh rực rỡ huy hoàng
Chìm trong cát bụi thời gian ?

Hành tinh ấy chắc cũng nhiều đất nước
Nơi con người mong được sống yên bình
Chiến tranh không còn gieo chết chóc
Áp bức khổ đau thôi đày đọa những sinh linh...

Giữa cao xanh khó tìm lời giải đáp
Sự sống diệu kỳ còn bí ẩn muôn nơi
Trong những dải thiên hà trùng điệp
Còn bao nhiêu trái đất nữa xa xôi ?

Nhưng sẽ chẳng hành tinh nào có được
Mảnh đất quê hương thương khó nhọc nhằn
Chiếc đòn gánh trĩu nặng vai người Việt
Tiếng đàn bầu vẫn thổn thức ngân

Những trái đất bạn bè, chuyện mai sau có thể
Vũ trụ bao la sự sống sinh sôi
Một xứ sở mãi mãi là duy nhất
Trên thế gian này - Đất mẹ Việt Nam tôi!

VIDEO: Mặt trời xuất hiện vết đen khổng lồ, có thể làm rối loạn Trái đất

VIDEO: Mặt trời xuất hiện vết đen khổng lồ, có thể làm rối loạn Trái đất

Thêm vào đó, nó làm tăng dòng điện trong từ trường Trái Đất, có thể làm tăng xung điện trong dây điện, từ đó làm hỏng các trạm biến áp và trạm diện, dẫn đến mất điện tạm thời ở một số khu vực.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm