Thư gửi robot Citizen: Hy sinh lợi ích ngắn hạn…

09/07/2021 07:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Thư gửi robot Citizen: Học thích ứng

Thư gửi robot Citizen: Học thích ứng

Thời gian qua, do dịch Covid-19, nên học sinh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước chúng tôi, thay vì đến trường, đã phải học tại nhà dưới hình thức trực tuyến hay còn gọi là học online.

Bắt đầu từ 0h hôm nay 9/7, TP.HCM thân yêu của chúng tôi lại bước vào đợt thử thách mới trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đó là tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày, lần này là theo Chỉ thị 16…

Sophia biết không, thành phố sẽ tạm dừng hoạt động bán vé số của đại lý vé số, bán vé số dạo, dịch vụ ăn uống mang về... Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết... Khi ra khỏi nhà, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Hẳn Sophia cũng đã biết, TP.HCM là thành phố đông dân nhất Việt Nam, được thế giới biết đến qua nhiều giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển. Đối với nhiều người dân, địa danh Sài Gòn được ví như một người mẹ luôn mở rộng vòng tay đón những đứa con trên các vùng miền đất nước về đây sinh sống, học tập, công tác. Vì đặc điểm này cho nên dân cư nơi đây luôn đông đúc, tấp nập.

Chú thích ảnh
Chợ Vườn Chuối, Quận 3 đóng cửa khi bị phong tỏa do có người mắc dịch COVID-19 nay tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Nhiều lần vào công tác tại TP.HCM, tôi nhận thấy nhịp sống tại đây dường như không lúc nào ngưng nghỉ. Ngoài đường phố từ mờ sáng đã thấy xe cộ ngược xuôi, các quán cà phê vỉa hè, hàng rong tất bật... Nhịp sống sôi động kéo dài cho đến tận đêm khuya.

Tôi nhớ thời kỳ bao cấp, TP.HCM là địa phương luôn luôn đi đầu trong việc tháo gỡ khó khăn, năng động sáng tạo trong làm ăn kinh tế. Lối sống phóng khoáng, nghĩa hiệp của người dân nơi đây cũng được nhiều bạn bè yêu thích. Đặc biệt, TP.HCM có rất nhiều phong trào, các hoạt động xã hội tiến bộ tích cực đi đầu trong cả nước, được nhiều địa phương học tập, noi theo…

Trong cuộc chiến chống Covid-19, tính từ đầu năm đến nay, người dân TP.HCM đã 3 lần phải trải qua việc thay đổi, kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội. Vì vậy, việc tiếp tục phải giãn cách xã hội lần này tất nhiên cũng khiến cho mọi người lo lắng nhưng xem ra đó cũng là việc “chẳng đặng đừng”, bởi cho đến thời điểm này thì TP.HCM vẫn đang dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm Covid-19.

Nhưng tôi tin người dân và chính quyền thành phố sẽ can đảm vượt qua được thử thách lần này, bởi những kinh nghiệm được trui rèn từ 3 lần trước. “Để nhanh chóng chặn Covid-19, TP.HCM xác định cần làm quyết liệt hơn, xem đây là cuộc chiến thực sự” -Chủ tịch UBND TP.HCM đã phát biểu như vậy. Ông cũng cho biết rằng, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn, nâng cao thêm một mức nữa trong phòng chống dịch.

Không chỉ thành phố phải hy sinh lợi ích ngắn hạn, mà từng người dân cũng phải như vậy. Sẽ có rất nhiều khó khăn cả trong việc làm ăn sinh sống và sinh hoạt, cả về phương diện vật chất và tâm lý, nhưng không nếu không chấp nhận thì sẽ không thể có được các mục tiêu dài hạn. Việc cần làm nhất lúc này là tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, chấp hành đúng Chỉ thị 16, kiên nhẫn theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên toàn thành phố…

“Cuộc chiến thực sự” còn chưa đi tới hồi kết, nhưng hy vọng rằng TP.HCM sẽ sớm vượt qua giai đoạn “đỉnh điểm” của dịch bệnh để trở về với trạng thái cân bằng mới. Và khi đó, những mục tiêu dài hạn vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước để triển khai thực hiện.

Xin chào Sophia, hẹn gặp lại thư sau!

Xuân An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm