Thư gửi robot citizen: 'Ẩn số' con người

18/06/2021 06:43 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Chữ và nghĩa: Thời gian ủng hộ đội...

Chữ và nghĩa: Thời gian ủng hộ đội...

"Thời gian đang ủng hộ đội Bồ Đào Nha. Hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 3 phút bù giờ. Đội quân của Fernando Santos đã kéo hết về phòng ngự và khả năng lật ngược tình thế của đội Pháp là không thể...".

“Tôi cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa đặt chân đến Qatar, dự VCK World Cup 2022. Đây là bức thư đầu tiên của tôi được viết ngay trên khán đài khi đội tuyển của chúng tôi đang khởi động dưới sân…”.

Xin nói ngay rằng, tôi đang vẽ cho Sophia bức tranh viễn tưởng về giấc mộng lớn của bóng đá đất nước tôi. Một viễn cảnh tưởng như quá xa vời, nhưng mấy ngày này, thầy trò ông Park Hang Seo đã thổi bùng lên một cảm hứng mãnh liệt, xác tín rằng, giấc mộng đến Qatar 2022, hoặc chục năm tới, không phải hão huyền. Chỉ trong tối 15/6, BĐVN lập 2 kỷ lục: Lần đầu giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cùng 11 đội bóng châu Á (Việt Nam đại diện duy nhất Đông Nam Á), vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023.

Khi nói đến chữ “vòng loại cuối cùng”, không ít người nghĩ là chỉ cần một bước nữa thôi là chạm được vào giấc mơ World Cup. Thực ra thì 12 đội ở vòng loại thứ 3 sẽ phải chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Mỗi đội đấu vòng tròn 2 lượt, dự kiến đá thể thức sân nhà, sân khách từ 3/9/2021 đến 29/3/2022. Các đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành suất vào thẳng World Cup. 2 đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ đá play-off, đội thắng sẽ đấu với một đối thủ từ liên đoàn khác để tranh suất dự World Cup.

Chú thích ảnh
Được thi đấu tại vòng loại cuối cùng thật sự đã nâng tầm bóng đá Việt. Ảnh: Hoàng Linh

Hãng thống kê We Global đã chạy mô phỏng theo phương pháp Monte Carlo trên máy tính các biến số về các khả năng có thể xảy ra. Họ mô phỏng 2.500 khả năng, trong đó đã xuất hiện 111 trường hợp Việt Nam giành suất dự World Cup, tỷ lệ 4,44%, thấp hơn một chút so với UAE nhưng cao hơn Trung Quốc.

Dù gì thì nhìn vào con số này, chỉ dưới 5%, cũng là quá mong manh. Trong cuộc đời có những tình huống mong đợi lên tới 50 - 50 (tức 50%) mà người ta cũng phải lo lắng đến thắt ruột, bầm gan, mà cuối cùng cũng có thể phải nhận cái kết đắng (năm ăn năm thua mà!). Huống chi, cái kết dự World Cup này với xác suất kể trên chỉ là tia hy vọng le lói.

Nhưng dường như bất kể công thức dự đoán nào, dù theo những phương pháp mang tính khoa học và dựa trên những số liệu sát gần thực tế đến đâu cũng không thể dự đoán hết được “ẩn số” con người.

Con người mang lại những sự đột biến cho tiến trình sự kiện nhờ những nỗ lực vượt bậc của họ. Những nỗ lực đó đôi khi đến mức phi thường, ngoài dự tính, nên người ta tưởng là phép màu do phù thủy tạo ra.

Thỉnh thoảng các đội tuyển của chúng ta vẫn làm được những điều phi thường và HLV Park Hang Seo thường được mệnh danh là phù thủy.

Sophia thân mến!

Hãy giở xem trang chủ FIFA, họ vừa đặt ĐT Việt Nam ở vị trí “to, đẹp”, khen là “bất ngờ lớn nhất”: “Chiến dịch vòng loại thứ 2 chứng kiến sự trỗi dậy của Việt Nam, đội lần đầu tiên vào vòng loại thứ 3. Họ đã lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019 và liên tục tiến bộ dưới thời HLV Park Hang Seo”.

Không bàn cãi nữa, để chọn ra một “đặc sản” mang đi giới thiệu với bạn bè thế giới, Việt Nam có thể lấy môn “thể thao vua”. Trong tầm 5 năm trở lại đây, các đội tuyển bóng đá Việt Nam liên tiếp lập chiến tích. U20 đã từng giành vé dự World Cup lứa tuổi này. Cả nước nhiều lần lên men say với các chàng trai áo đỏ. Bóng đá hâm nóng cả nghị trường. Nhiều tư lệnh ngành được “nhắc nhở” là hãy lấy bóng đá làm tấm gương. Đúng thế, bài học về sự trỗi dậy của bóng đá luôn cần thiết cho các lĩnh vực khác tham chiếu, suy tưởng.

Sophia thân mến! Ngoài vô số lần đi viết các giải trong châu lục, tôi đã từng cùng nhiều đồng nghiệp đi đưa tin EURO, World Cup. Đứng trong những sân vận động kỳ vĩ, bọn tôi luôn ao ước có một ngày được hát quốc ca Việt Nam, đưa tin đội tuyển bóng đá nước tôi đang tranh tài cùng các anh hào thế giới.

Trong những ngày dịch dã hoành hành đầy bi thương, bóng đá đang góp phần xoa dịu nỗi đau, mang mọi người xích lại gần nhau hơn. EURO đang diễn ra cùng lúc nhiều nước trên thế giới đã gỡ bỏ lệnh giãn cách. Có nghĩa, sự bình yên bắt đầu đã trở lại trên toàn cầu khi số người dân được tiêm vaccine ngày càng nhiều, trong đó có tôi.

Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm