Thư cuối tuần: Táo quân và sự thẹn thùng của dân trí

31/01/2016 09:21 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Lần cuối cùng có hẳn Táo Thể thao để hát một bài về bóng đá trong chương trình Táo quân cách nay đã 10 năm. Hồi đó có một bài hát đại ý “thi xong xuôi tất cả lại về”.

10 năm vắng mặt Táo thể thao thực tế lại đánh dấu sự phát triển về nhận thức, thể hiện qua xu hướng quan tâm của dư luận: Những vấn đề liên quan tới đời sống kinh tế, các vấn đề xã hội, đạo đức quan trọng hơn cả.

Một chương trình Táo quân hay thì phải bàn tới những vấn đề thời cuộc nhất. Dù chương trình không giải quyết được bất ổn nào, các phán xét của “anh Hoàng” (Quốc Khánh sắm vai) thường chỉ cho vui, và xuyên suốt là sự giễu nhại, châm biếm, thì sự thay đổi chừng đó cũng là tín hiệu vui.

Năm qua, nhiều người nói rằng việc từ khoá tìm kiếm nhiều nhất là “Vợ người ta”, tên một bài hát, và theo sau đó là hàng loạt các bài hát của một ngôi sao nhạc trẻ nói lên sự thẹn thùng của dân trí.


Chương trình Táo Quân 2015

Nhưng, nếu nhìn lại trong quá khứ thì nó cũng là một sự tiến bộ lớn lao so với việc người sử dụng internet từng giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tích cực tìm kiếm từ khoá “sex” nhiều nhất thế giới.

Chỉ tiếc một điều là dù xã hội vận động thì có nhiều thứ liên quan tới Tết cổ truyền vẫn chưa thay đổi. Đó là giá tăng dịp Tết, chuyện đi biếu quà Tết, và cả những hệ luỵ sẽ vẫn sinh ra từ Tết.

Chúng tôi đã làm một cuộc điều tra nhỏ với đề tài là nếu có 20 triệu thì họ sẽ tiêu Tết thế nào. Cũng có cái nghĩ nhẹ tựa tơ hồng bên cạnh những trăn trở lo âu. Nhưng có một điểm chung là Tết đến thì gia đình, tổ tiên là quan trọng nhất. Tết vì thế vẫn thiêng liêng.

Nhân đây, chúng tôi, những người làm báo TT&VH xin được kính chúc quý độc giả ai ai cũng có một cái Tết đầm ấm, an khang thịnh vượng!

TT&VH Cuối tuần sẽ gặp lại quý độc giả trong số tiếp theo ra ngày 28/2/2016!

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm