Nỗi đau và tinh thần tình nguyện

05/07/2016 06:36 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, tin 3 em sinh viên tình nguyện Đại học Ngoại thương, Hà Nội gặp nạn khi đi tình nguyện khiến chúng ta không khỏi xót xa. Khi đi qua suối Pác Hoóc, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, 4 em bị cuốn theo dòng nước dữ, chỉ một người được cứu thoát, 3 nữ sinh mất tích và thiệt mạng.

1. Các em ra đi, nỗi đau lớn nhất cha mẹ người thân các em phải gánh chịu. Và trong đoàn dài tiễn đưa em, có nhiều người mang màu áo xanh tình nguyện. Các em ra đi đúng những ngày mà bóng áo xanh đang hiện diện nhiều nhất trên khắp dải đất hình chữ S trong mùa hè tình nguyện và những ngày tiếp sức mùa thi.

Hình ảnh những thanh niên, sinh viên tình nguyện nhiều năm nay đã trở nên thân thuộc. Khắp các tỉnh thành, đâu đâu cũng thấy bóng dáng các em, như những ngày này, ở những điểm thi nóng bỏng, hàng triệu con người lạ lẫm, bỡ ngỡ ở trường thi xa lạ trong áp lực thi cử nặng nề, họ cần các em. Dù một nụ cười, một sự sẻ chia nhỏ nhặt nhất cũng thật đáng quý.


Thanh niên, sinh viên tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đường tại địa điểm thi ở Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Các em đã làm tất cả, người tư vấn, hướng dẫn điểm thi, thủ tục đăng ký, người giúp tìm nhà trọ giá rẻ, tìm các địa chỉ ăn uống an toàn vệ sinh, người phân luồng giao thông… Mỗi người một việc, các em đều nhiệt tình, xông xáo.

Mặc dù trời mưa, nắng thất thường, tất cả các tình nguyện viên đều đội mưa, dầm nắng, không rời vị trí, sẵn sàng trợ giúp thí sinh và gia đình. Hình ảnh các em khiến nhiều người cảm kích và có thể ai đó nhìn lại mình.

2. Những lối sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, ham muốn hưởng lạc... bao giờ và ở đâu cũng có. Nhưng giờ đây, hãy nhìn quanh xem, từ ngoài đời tới mạng xã hội, không ít người phô diễn lối sống ấy ra thành triết lý và phong cách sống. Đó là sự lựa chọn của họ. Rất may, chúng ta còn những con người khác, biết sống vì mọi người nhiều hơn.

Đó là một nhu cầu tự thân đối với họ nhưng nó có sự lan tỏa đẹp tới cộng đồng. Trước mỗi tai nạn của cộng đồng, mỗi yêu cầu của đất nước, chúng ta lại thấy sự có mặt của màu xanh áo thanh niên và tinh thần của những người tình nguyện. Dù thời gian có thay đổi, nhưng tinh thần tình nguyện, nhiệt thành vẫn là một đặc trưng của người trẻ.

Sau nỗi đau này, có nhiều ý kiến rằng, các em còn thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm. Điều này không thể phủ nhận. Nhưng thực tế, phong trào tình nguyện cũng là một dịp để các bạn trau dồi, học tập và hoàn thiện các kỹ năng. Làm gì cũng có rủi ro, ở nơi rừng núi xa xôi, thiên tai bão lũ, việc sơ sẩy dẫn đến những an nguy là nguy cơ có thật.

Các em phải cố gắng chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho mỗi đợt tình nguyện như bước vào một khóa học nhưng các em cũng cần được hướng dẫn, dạy bảo bài bản và chu đáo. Điều quan trọng là các em cần được đào tạo để giảm thiểu những rủi ro. Thiết nghĩ cái đó, cần bàn tay tổ chức của Hội, của Đoàn.

Thảo Vy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm