Ngày cuối: Xôn xao năm mới đến rồi

30/12/2017 08:19 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Xôn xao năm mới đến rồi/ Còn nghe muôn ngả nói cười gió đông.

Chú thích ảnh

Cạn ngày cạn tháng cạn năm

Mỏng tờ lịch cuối mình cầm trên tay

Xa xôi thăm thẳm dặm dài

Cùng ta lại một vòng quay đất trời

Càn khôn chi mấy gánh đời

Một vai người quẩy về nơi vô hình

Thế gian lắm nẻo nhân tình

Vẫn riêng những nỗi một mình buồn vui

Xôn xao năm mới đến rồi

Còn nghe muôn ngả nói cười gió đông.

Hà Nội những ngày cuối năm

Hà Nội những ngày cuối năm

Sau 23 tháng Chạp, về cơ bản là Tết đã về với đa số người dân Việt Nam. Phố phường tấp nập, nhà nhà lo sắm sửa. Thi thoảng ở góc nào đó có những nốt trầm, những lo toan cuộc sống.

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm