Ngẫm từ việc ăn mừng thành tích của U23 Việt Nam: Hãy giữ trọn vẹn ngày vui

29/08/2018 07:29 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa biển trời cờ đỏ sao vàng, là những dòng người nối đuôi nhau tấp nập, là những nụ cười và ánh nhìn trìu mến, sẻ chia với nhau niềm tự hào chiến thắng.

Khá lâu rồi chúng ta mới lại được thấy ngày hội ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Tuyết trắng Thường Châu đầu năm vẫn còn âm vang, trận thắng gần đây nhất trước Syria đưa Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD tiếp tục cho tất cả một lý do thuyết phục để xuống đường reo vang niềm tự hào…

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ còn đá 2 trận nữa. Cứ với tinh thần thi đấu như đã thể hiện, thì chắc chắn người hâm mộ sẽ còn dịp để tiếp tục ra đường ăn mừng dù thắng hoặc thua. Thế nhưng, trong những biển người đổ ra đường xuyên đêm kia vẫn còn có những mối ẩn họa mà nếu không cẩn thận sẽ để lại những hậu quả thương tâm.

Chú thích ảnh
Cổ động viên xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội bóng Việt Nam. Ảnh: Gia Chính/ Vnexpress.net

Điều dễ thấy nhất đó là luật giao thông bị vi phạm một cách thô bạo. Trong những clip và hình ảnh được ghi lại, nhiều người ngồi trên xe máy nhưng không hề đội mũ bảo hiểm. Thậm chí khi dòng người đông xảy ra tắc nghẽn, họ không ngại ngần trèo lên nóc xe taxi, thùng xe container, xe chở rác… để ăn mừng. Hoặc là lái xe phóng nhanh vượt ẩu, tham gia giao thông khi trước đó đã rượu bia “bét nhè” cùng bạn bè.

Khoảng 12 rưỡi đêm sau trận U23 Việt Nam - U23 Syria, Công an TP.HCM và TP Hà Nội đã phải ra quân kiểm soát an ninh. Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã ra thông báo khẩn cảnh báo xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng cổ vũ bóng đá để gây rối, đua xe, kích động. Lực lượng giữ gìn trật tự giao thông phải hoạt động hết công suất, bởi vì nguy cơ xảy ra rủi ro luôn là rất cao.

Điển hình như những ngày đầu năm 2018, khi U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Qatar, số ca cấp cứu tại Hà Nội đã tăng vọt 150% so với những ngày bình thường. Đến nỗi đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội phải thừa nhận: “Trong khi người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển thì chúng tôi lại vui mừng trong run sợ và lo lắng”. Tổng đài cấp cứu đã phải làm việc trong tình trạng quá tải trong những ngày đội tuyển bóng đá của chúng ta giành chiến thắng. Những điều không hay ho gì nhưng đó là sự thật.

Ăn mừng sau thành tích của đội bóng nước nhà là dịp để chúng ta cảm thấy thêm yêu đất nước mình, thêm tự hào và thêm những niềm tin tích cực vào cuộc sống. Nhưng nếu ăn mừng một cách thiếu suy nghĩ, không tuân thủ luật giao thông, phóng nhanh vượt ẩu gây ra những hiểm họa cho người khác thì hãy hãy dừng lại càng sớm càng tốt. Bởi những hành vi thiếu văn minh đó không chỉ đưa chính bản thân vào tình thế nguy hiểm, trở thành gánh nặng cho xã hội, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng cũng như cảm xúc của những người khác.

Hãy cố gắng tiết chế, cư xử văn minh, đúng mực để giữ những ngày vui trọn vẹn.

Hạ Hồng Việt

HÌNH ẢNH: Cổ động viên tràn xuống đường, hô vang 'Việt Nam vô địch'

HÌNH ẢNH: Cổ động viên tràn xuống đường, hô vang 'Việt Nam vô địch'

Dù kết quả trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là 1-2 và giấc mơ chạm tới Cúp vô địch không thành hiện thực sau 120 phút thi đấu. Nhưng U23 Việt Nam vẫn xứng đáng là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ. Đáp lại tinh thần chiến đấu quả cảm của thầy trò HLV Park Hang Seo, CĐV lại tiếp tục tràn ra đường hô vang "Việt Nam vô địch".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm