Lỗ vẫn bỏ ra 130 triệu để cúng Rằm tháng Bảy

26/08/2013 10:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn)  – Những phát ngôn hành động ấn tượng tuần qua:

* Đôi mắt người Việt là những tấm màn che rủ, đôi mắt nước ngoài là những cánh cửa mở rộng. Tại sao nhiều người Việt có tính tự ti? Bởi vì họ thiếu tự tin. Tại sao thiếu tự tin? Tại vì họ không biết (giá trị) mình là ai – Giao Liên, người Việt có hơn 12 năm làm việc trong môi trường nước ngoài.

* Tôi rất lo lắng về xã hội mà chúng ta đang kiến tạo cho con cháu sau này. Mọi thứ khá lộn xộn. Nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho môi trường được bởi vì chúng ta chính là một phần trong đó, chúng ta tự mình xây dựng nên cái xã hội hiện nay- Diễn viên điện ảnh Dustin Nguyễn nói về tương lai con cái.

* Dịch vụ cúng giỗ online ở nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình là dịch vụ đầu tiên của Việt Nam cũng như trên thế giới, từng được tờ The Morning Journal đưa tin- ông Trần Tuấn Anh, Phó TGĐ công ty Toàn Cầu, nghĩa trang nhận định nhu cầu cho dịch vụ cúng giỗ online sẽ ngày càng tăng trong những năm tới.

* Biết là khó khăn, tháng lỗ nhiều hơn tháng lãi nhưng tôi vẫn phải cố cúng Rằm tháng bảy thật chu đáo, biết đâu người ‘cõi âm’ biết được lòng thành phù hộ cho chuyện làm ăn tốt lên – Chủ một doanh nghiệp vận tải nhỏ ở Hà Nội cho biết đã bỏ ra khoảng 130 triệu đồng để cúng Rằm tháng Bảy năm nay.

* Không thể xem tình yêu là điều đương nhiên. Bạn phải bảo vệ nó, nuôi dưỡng nó, để nó lớn lên và sau những xúc cảm về giới tính, nó sẽ trở nên sâu lắng hơn- ngôi sao Hollywood Michael Douglas

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm