Hot girl cũng là tài năng!?

16/07/2012 11:55 GMT+7


(TT&VH) - Hot girl là đề tài ưa thích thời gian gần đây của họa sĩ Lê Thị Minh Tâm. Với Lê Thị Minh Tâm, khó có thể “kết án” các hot girl đang phơi hình ảnh trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng mà có khi ngược lại... Theo nữ họa sĩ sinh năm 1976, hiện tượng hot girl thể hiện quy luật phát triển xã hội.

Cách đây ít lâu, phát ngôn của một cựu hoa hậu từng gây tranh cãi: Nhan sắc cũng là một tài năng. Chắc hẳn HS Lê Thị Minh Tâm không muốn tạo dư luận trái chiều, nhưng theo chị: “Bây giờ bảo cô ấy ăn mặc sexy quá, thì bạn muốn cô ấy mặc một bộ đồng phục kín bưng à. Bạn không thích thì bạn có quyền “ném đá”, nhưng không có nghĩa là phải cấm người ta. Vì ai chẳng có nhu cầu được thể hiện mình. Phát triển là chúng ta có nhiều món ăn để lựa chọn, chứ không phải chỉ có một cái cặp lồng cơm với thịt ăn cả đời”.

* Các hot girl trưng hình ảnh có khi còn để kiếm tiền chứ đâu chỉ đơn thuần “thể hiện mình”?

- Bây giờ kiếm tiền cũng là yêu nước. Chúng ta đều phải kiếm tiền, và nên kiếm nhiều tiền là đằng khác. Chúng ta đều rất vất vả để kiếm tiền và cái giá mà các cô ấy phải trả bạn không bao giờ biết được. Việt Nam đang hội nhập, các hot girl bây giờ cũng giống như bao nhiêu cô hot girl ở khắp thế giới.

Vì tiền hay vì gì, đầu tiên cô ấy cũng phải đẹp đã. Có lần tôi đọc báo viết cô quét rác thì lương rất thấp, cô hoa hậu thì lương rất cao, tôi mới nghĩ thế có ai đi treo hình cô quét rác lên tường đâu! Cảm giác muốn được nhìn thấy cái đẹp cũng là khoái cảm của con người, yếu tố bản năng của con người, được lập trình trong đầu rồi. Nếu dùng lý trí thì ai cũng muốn yêu người tốt. Nhưng xưa rồi, cái thời ba đảm đang, hăng say lao động sản xuấtnghĩa là tiêu chuẩn toàn về cái tốt thôi. Thời bây giờ khác. Mọi thứ phải tiến lên, giống như bạn lớn lên, già đi... chứ không bao giờ quay lại thời em bé trong cũi.

 Lê Thị Minh Tâm và Hot girl II - tranh của chị

* Loạt tranh của chị (đang triển lãm tại Gallery Mai, 12 Quán Sứ, Hà Nội) một bên có hình, một bên trừu tượng. Điều đó như muốn nói lên mặt trái của hot girl và có tính cảnh báo?

- Không. Tôi không phải người vẽ tranh về xã hội. Tôi vẽ có hình cho người ta dễ nhìn. Tâm lý chung của người Việt thích có một chút hình, thích cái gì dễ hiểu. Với trừu tượng, tôi vẽ sự xáo trộn, vui vẻ, nhảy múa, sử dụng sự lấp lánh về màu. Tranh có hình cho bạn một sự ngưng lại. Bạn sẽ nhìn rõ hình cô ấy ở một trạng thái tình cảm.

* Giống như những hình ảnh hot girl mà chúng ta thường thấy chỉ là một lát cắt bề nổi, đời sống của họ hỗn loạn, đa dạng hơn nhiều?

- Rất nhanh, hôm nay hot girl ngày mai đã là bà già. Cuộc đời ngắn lắm, nếu làm được hot girl một ngày thì cũng nên làm. Đẹp một ngày cũng nên đẹp. Bao nhiêu người đẹp một thời thoáng cái đã già. Tôi đọc báo thấy những người như Việt Trinh, Diễm Hương... trở về ăn chay niệm Phật, chăm sóc con cái như bao phụ nữ khác, khác cái là tuổi trẻ họ cống hiến cho cái đẹp.

Một người nước ngoài đến Việt Nam, chưa biết nền văn hóa, nhưng có thể nhận ra ngay, à Việt Nam có nhiều cô gái đẹp. Như thế ấn tượng về cái đẹp đến trước sự thông minh hay tốt bụng. Quảng bá du lịch toàn cô rõ đẹp, có thấy cô nào xấu đâu. Bây giờ tạp chí cần một cô gái đẹp, mặc ít quần áo uốn éo trên bìa thì mới bán được. Vậy thì cô ấy kiếm tiền không chỉ cho cô ấy mà cho nhiều người xung quanh. Vì xã hội chung bây giờ chuộng cái đẹp.

Cống hiến cho cuộc đời cái đẹp là sản xuất ra giá trị tinh thần. Các nước khai thác mạnh giá trị tinh thần, xuất khẩu giá trị tinh thần và kiếm nhiều tiền. Bạn yếu kém về tinh thần mới nhập tinh thần của người khác vào. Ngày xưa người ta mua nhiều ảnh gái Thái Lan, Hàn Quốc về treo bây giờ có thể là gái Việt Nam. Thế cũng là phấn đấu tốt dần lên.

* “Hot” có nghĩa không chỉ là đẹp...

- Phải có cá tính vào đấy, phải chứng tỏ mình vượt trội, tài hơn người khác, kể cả tài diễn xuất khi chụp ảnh. Xã hội đề cao cái tài, cái tôi cá nhân, chứng tỏ phát triển hơn, hay hơn. Thời mẹ tôi, nói cái gì cũng: “Nói bé thôi kéo hàng xóm nghe thấy, kẻo bố nghe thấy...”. Ăn cái gì nhiều quá hàng xóm cũng dị nghị. Người ta phải ăn mặc hay đi đứng nói năng để giống như mọi người, không dám bộc lộ. Cô ấy đã dám bộc lộ cô ấy, tất nhiên có tốt có xấu, có hay có dở.

* Phải chăng chỉ những người duy mỹ như chị mới chỉ nhìn thấy cái đẹp ở những hot girl trong khi các hot girl trưng hình ảnh với nhiều mục đích?

- Muốn kiếm tiền nhiều, bạn phải giỏi hơn người khác. Chẳng có ai bất tài mà kiếm nhiều tiền cả. Cô ấy biết khai thác vấn đề cả xã hội quan tâm: Nó có hở tí ngực không, ngực có to không...? Xã hội đang là như thế, phải đi qua giai đoạn phát triển như thế.

Đôi khi cái đẹp mang đến tai họa nhiều hơn cái được. Nhưng ở tuổi hot girl ấy người ta chỉ nghĩ được đến thế. Rồi dần dần ai cũng sẽ tốt cả thôi, nhưng cái đẹp không phải ai cũng có. Tuổi bấp bênh đấy mới có và mới dám bộc lộ cái đẹp đấy. Già rồi ai dám. Người ta thông minh ra chả dám cởi quần cởi áo, khó lắm.

N.M.Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm