Hà Nội đã chờ phố sách quá lâu

21/12/2016 06:59 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người lầm tưởng rằng ngày 19/12 vừa qua, phố sách Hà Nội sẽ đi vào hoạt động. Nhưng, đó mới chỉ là sự kiện mang tính chất tính chất "khởi động". Phải thêm 4 tháng nữa, vào năm sau, phố sách mới hoàn thành để mở cửa đúng Ngày Sách Việt Nam (21/4).

Nhiều tiện ích đặc biệt sẽ được triển khai tại không gian tương lai này. Đó là quảng trường nhỏ để tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, là khu đọc sách với hệ thống ghế nghỉ cho những người muốn dừng chân, là vườn hoa với các cây xanh được bổ sung và trồng mới.

Đặc biệt, ngoài wifi miễn phí, hệ thống thiết bị thông tin công cộng cũng được đặt 2 đầu phố, nhằm giúp du khách tra cứu danh mục sách hoặc tự mua ebook cho mình.

4 tháng không dài, so với quãng thời gian gần 3 năm, kể từ khi ý tưởng về một con phố riêng dành cho sách tại Hà Nội được ngành quản lý nhắc tới. Nhưng, nếu nhìn vào tần suất của những lần cụm từ “phố sách” được nhắc tới qua báo chí hoặc trong những cuộc tọa đàm của ngành xuất bản, có thể thấy rõ: Hà Nội đã…nóng ruột, chờ một phố sách từ lâu rồi.


Độc giả tìm sách để mua ở Đinh Lễ - Nguyễn Xí. Ảnh: Youtube

Sự nóng ruột ấy, cũng như thông tin về việc nhiều học giả hoặc chuyên gia xuất bản từng trực tiếp gửi thư ngỏ tới lãnh đạo Hà Nội đề nghị sớm nghiên cứu thành lập phố sách,cũng không phải là điều gì quá khó hiểu.

Bởi, nếu mỗi giai đoạn phát triển thường được đánh dấu bằng những câu chuyện mang tính cột mốc, thì phố sách chính là một ví dụ điển hình.

Hơn hai chục năm trước, độc giả Hà Nội chỉ có thể mua sách trong những hiệu sách quốc doanh – nơi gần như duy nhất bán mặt hàng đặc biệt này.

Để rồi, giữa thập niên 1990, khu vực Đinh Lễ - Nguyễn Xí, nơi chủ yếu dành cho việc mua bán lậu ngoại tệ, đã dần hình thành một phố sách tự phát và dần phát triển. Những chủ cửa hàng sách đầu tiên khi ấy không có sức thuê được gian hàng ở mặt tiền. Họ chỉ có cách thay phiên đứng chào khách ở vỉa hè, hễ người mua quan tâm thì… dẫn vào ngõ sâu để xem.

Và đến giờ, khi hoạt động của một trục phố mua – bán sách tấp nập như vậy vẫn trở nên không đủ trước nhu cầu ngày một đa dạng của cả độc giả và người làm sách, đến lượt một phố sách “đích thực” tất yếu phải ra đời.

Cũng cần nhắc lại, ý tưởng tổ chức phố sách 19/12 (do ngành quản lý và cộng đồng các đơn vị xuất bản cùng đề xuất), đã từng là một đề cử “nặng ký” tại giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2016. Bởi, không chỉ đánh giá cao ý tưởng văn hóa ấy, giải thưởng còn trân trọng những nỗ lực của họ, trong việc cố gắng vận động để xin phép để dành cho sách một không gian lớn ở khu vực “đất vàng” của Thủ đô.

Giống như chuyện sách dần “chiếm chỗ” của việc kinh doanh ngoại tệ ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí vài chục năm trước, một phố sách mới ở Hà Nội là tín hiệu tích cực về bước đi của văn hóa đọc, trong giai đoạn mà nó đã có những thời điểm bị lấn át bởi các yếu tố thuộc về đời sống tiêu dùng.

Anh Bảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm