Gấu Bắc cực gầy trơ xương và cơn bão số 3

15/09/2015 05:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Mấy ngày nay cộng đồng mạng xôn xao bởi bức ảnh gấu Bắc cực gầy trơ xương do nhiếp ảnh gia Kerstin Langenberger chụp ở quần đảo Svalbard thuộc Na Uy. Nữ nhiếp ảnh đã hoàn toàn thất vọng trong cuộc săn tìm hình ảnh những chú gấu vốn được mặc định là mũm mĩm.

Cô viết trên trang cá nhân rằng cô đã nhìn thấy những tảng băng trôi dần đi, mỗi năm lại xa bờ thêm hàng chục, hàng trăm mét. Và những tảng băng trôi đó dần biến mất với tốc độ rất nhanh. Lũ gấu thì đang dần chết mòn.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc tế vừa công bố đoạn video cảnh báo biển băng ở Bắc cực tan ở mức đáng báo động do Trái đất nóng lên. Sự tan chảy này đã nhanh hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Viễn cảnh là có thể mực nước biển tiếp tục dâng cao, đe dọa nhấn chìm nhiều vùng đất trên thế giới.

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có lẽ sẽ là cuộc chiến trường kỳ, quy tụ đông đảo cộng đồng, cũng như tiêu tốn nhiều tiền của nhất trong lịch sử loài người! Thậm chí, nó còn tốn công, tốn của hơn hoặc không thể cứu vãn nếu con người chậm trễ...


Bức ảnh gây sốc của nữ nhiếp ảnh gia Kerstin Langenberger

2. Tin gây lo lắng không kém, là cơn bão số 3 dự báo sẽ lại đổ bộ vào “khúc ruột miền Trung”, ảnh hưởng từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đề phòng lũ quét... Tin này khiến bà chủ nhà thấp thỏm suốt bữa tối, dù bà không hề có người thân, bạn bè gì và cũng chỉ đến “thành phố đáng sống” hay “thành phố di sản” Hội An trong vài lần công tác, du lịch.

Không lo lắng sao được khi chỉ một cơn cuồng phong chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của, đã đốn hạ hàng ngàn cây xanh ở Hà Nội chỉ trong hơn một giờ đồng hồ.

Thành phố biển “Hạ Long mênh mông là thế” bỗng ngập chìm trong hàng ngàn m3 lũ bùn không gì ngăn nổi. Miền Tây Bắc “lưng chừng núi, lưng chừng đèo” cũng bỗng đâu lũ quét tan hoang... Thiên tai là thứ không thể đong đếm trước và vô cùng khó lường. Hôm nay nó có thể bỏ qua bạn bè của bạn, người thân của bạn hoặc chính bạn. Nhưng ngày mai thì không ai có thể nói trước...

Trở lại với câu chuyện về biến đổi khí hậu. Bà chủ tuy không phải là chuyên gia về khí tượng học hay nhà nghiên cứu, nhưng chỉ cần bằng “kiến thức google” bà cũng hiểu những bất thường thời tiết toàn cầu là vì đâu.

Biến đổi khí hậu từng xảy ra nhiều lần với trái đất, theo chu kỳ, mà gần đây nhất là một vạn năm, trong đó nguyên nhân có thể là do việc thay đổi trục quay của trái đất..., và cuối cùng, mọi sự biến đổi đều do con người mà ra cả.

Nhưng nói vậy không có nghĩa con người chịu “bó tay” trước biến đổi khí hậu. Hàng loạt quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang xây dựng kịch bản chống biến đổi khí hậu. Song ngay từ hôm nay, một hành động nhỏ như trồng một cái cây, thay một chiếc bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact... cũng sẽ góp phần nhỏ chống lại “kẻ thù” chung: thiên tai.

Nghe xong bài thuyết trình dài của bà chủ, ông chủ gật gù, ngày mai, phải bắt tay lắp đặt ngay hệ thống năng lượng mặt trời...

Còn bạn thì sao?

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm